Thứ Ba, 10/06/2025 20:01

Thơ của Hà Kim Quy

Chập chờn/ Lửa cháy/ Những linh hồn thợ gặt từ thuở lập làng về đây tụ hội
 

Tháng tư đang trôi

Chị không thấy tháng tư đang trôi
Vườn ngoài kia thơm nồng hương bưởi
Như tháng tư xưa hương chanh lẫn vào đêm tối
Cựa quậy mọc mầm, cây đau nhú chồi non

Đám mây như ngừng trôi
Ngày anh đi vội vàng sau nụ hôn e ấp
Vẫy tay vào tháng tư xa lắc
Anh ngoái nhìn
Nước mắt chị rơi

Những màn đêm tháng tư không trôi
Vẫn còn đêm đầu tiên côn trùng gọi bạn
Cả cánh đồng thở phập phồng, gấp gáp
Gọi tên tình yêu mãi mãi trong đời

Tháng tư trong chị chẳng bao giờ trôi
Tờ giấy đau thương sau ngày thắng trận
Vẫn còn nguyên hai hàng nước mắt
Đêm đặc quánh niềm đau khi tắt niềm hi vọng cuối cùng

Chiến tranh không ngừng trôi bên chị đến hết cuộc đời
Chiếc ba lô đã bạc màu khói súng
Cây vườn vẫn xanh, lá ngụy trang ra trận
Ánh mắt, nụ cười anh đâu đó tháng tư ơi!


Đôi mắt cánh đồng

Chập chờn
Lửa cháy
Những linh hồn thợ gặt từ thuở lập làng về đây tụ hội
Vết chân người đi sau in lên vết chân người đi trước
Ngàn vạn mùa được, mất, đói, no

Những linh hồn nhảy múa trên những tàn tro
Những đôi mắt rừng rực màu của lửa
Đốm lửa bay lên hoá vì tinh tú
Những linh hồn xưa rực sáng bầu trời

Bám chặt quê mình
Đất cho mùa màng nảy hạt
Cấy rồi gặt
Cánh đồng cũ như chưa bao giờ cũ
Hạt gạo mẹ nuôi quân, đánh trận đêm ngày

Đôi mắt cánh đồng mang hình hạt thóc
Đôi mắt mọc lên từ những vết chân.