Thứ Sáu, 28/11/2025 18:33

Thơ của Đơn Sa

Em tìm thấy tôi trong lời không tiếng/ tôi nhận tin em nơi gió trở về

Nghĩ dài lâu

Đi đâu về đâu
ánh mắt ngang đầu
thức sâu trong lời cỏ úa
là một mùa sương giăng

Những ban trưa lặng im bình thản
như dáng ngồi của một người đang nghĩ ngợi
dưới bầu trời trong xanh lộng gió
từng cánh cửa mở đường ra muôn hướng

Đi đâu về đâu
ánh mắt ngang đầu
ngủ lâu trong lời cát bụi
là vui - buồn là hạnh phúc - đắng cay
vẫn từng ngày chìm nổi
trên dòng sông duyên kiếp chảy trôi…

Tôi đứng dậy vươn vai
dưới bầu trời trong xanh lộng gió…

Đang đến

Một câu chuyện cũ đang qua
lại kể cho nhau
nghe nhiều điều đang tới
ở nơi có dư âm lồng trong khói biếc
lơ thơ tơ nghiệp nối duyên bay

Chuyện cũ là tháng ngày
kết lại thành dòng chảy trôi trang giấy
đây nắng rọi nghiêng chân chữ
loang dập dềnh những nét lênh đênh

Mưa lật trang
bên khung cửa
từng ngày mới đang sang

Em tìm thấy tôi trong lời không tiếng
tôi nhận tin em nơi gió trở về
gõ cửa lặng im
đành cài lên mênh mông
một dòng nhắn gửi
em đến thăm… ngày… vắng…

Chuyện cũ trôi vào xa lắng
viết lại đôi dòng
hong nắng mới
phơi thương…