Đã mấy mươi mùa núi rừng/ những giấc mơ…/ thức trên khung dệt
Người đàn bà Cơ Ho dệt thổ cẩm
Tặng Hoàng Ngọc Thanh
Đã mấy mươi mùa núi rừng
những giấc mơ…
thức trên khung dệt
người đàn bà Cơ Ho tóc đã bạc
Giữa đại ngàn
người ngồi như một khối thời gian
con thoi mải miết đưa…
trên khung dệt ngả màu đá núi.
Người ngồi nghe tiếng chim gọi bên suối
tiếng cồng chiêng đồng vọng âm vang
tiếng khóc trẻ thơ trên lưng mẹ
tiếng cười vui bên lửa bập bùng…
Trên khung dệt ngả màu đá núi
những tấm thổ cẩm trổ hoa văn
dệt từ những sợi chỉ của rừng
từ ánh trăng rơi xuống đêm chờ đợi
Những tấm thổ cẩm ra đời
mang giấc mơ của núi
mang theo bao phận người
và cả ước mơ đời thường của những người đàn bà nơi chốn rừng thiêng…