Thứ Sáu, 10/04/2026 17:05

Thơ của Đoàn Thị Ký

Nhún nhẩy vai cô gái Tày Bắc Quang/ Gánh dậu hoa xuống núi

Nghe bảo mùa xuân

Sông Lô như sợi chỉ
Vuốt mềm thời gian
Mình là gì nhỉ
Mà xuyên thế kỉ nợ tang bồng

Nợ dòng sông
Bến làng Tằm có con đò tự đắm
Không cầu vớt lên

Sông xưa người mới
Sông Lô như chiếc đòn gánh
Nhún nhẩy vai cô gái Tày Bắc Quang
Gánh dậu hoa xuống núi

Đèo Cổ Yểng Nà Hang, Mã Pí Lèng Mèo Vạc
Bước chân thoăn thoắt
Hà Giang, Tuyên Quang

Nghe bảo mùa xuân cũng vừa hợp nhất
Hội lồng tồng(1) náo nức
Ngày quả thực tái sinh
Dẻo dai bờ vai uốn mềm
Eo lưng tròn hạt mẩy

Mút sợi chỉ dậu hoa tung tẩy
Rây rây mưa bụi sông xuân…

--------
1. Hội xuống đồng