Thứ Năm, 02/04/2026 18:08

Thơ của Đoàn Mạnh Phương

Giữa năm vơi tháng cạn/ giữa bình an và căng nở

Ngày

Giữa năm vơi tháng cạn
giữa bình an và căng nở
giữa từng có và sẽ có
ngày nối ngày lo toan

Ngồi với những cũ xưa
cả bên trong và bên ngoài cánh cửa
vài ba lời hỏi thăm từ kí ức

Ngày khai tâm từ trang sách cổ
thầm khép lại những mùa nắng cũ
đến và đi nhẹ lòng

Sát na thời gian
điểm danh tâm trạng
ngày thầm thì kí gửi
những sớm mai niệm lành
tu tạo trong tâm tịnh
tim đập nhịp càn khôn

Ngày xanh dự phần
cho mùa lá lớn.