Thứ Ba, 10/03/2026 16:37

Thơ của Đỗ Văn Nhâm

Em nghiêng soi thong thả sông Bằng/ Nghe trống trận ẩn tầng tầng đá tảng

Vùng biên

Em thăm vùng biên
Gặp dấu chân đi trước nền đại lộ
Những bước gái trai bấm rừng đất đỏ
Đường ra tuyến lửa sáng xuân xưa

Mưa bay bay hoa tuyết trắng đầu mùa
Mận hậu tốt tươi núi đồi từng chiến trận
Đất biên cương ấm mộ người giữ đất
Tổ quốc cao dần từng bậc tự đầu non

Em nghiêng soi thong thả sông Bằng
Nghe trống trận ẩn tầng tầng đá tảng
Tưởng cung kiếm cổ xưa dựng sườn núi thức
Trăng vàng leo chín bậc cầu thang

Em ngước lên Khau Liêu
Nghe tiếng “mẹ ơi” lưng đèo vọng lại
Người lính trẻ trước khi thành mãi mãi
Dựa lưng vách đá gọi về xuôi

Cuối triền sông mây trắng gọi cánh diều
Khúc hát của phù sa bát ngát trời biên ải
Núi tiếp núi bên người nằm lại
Nước non sức vóc rộng dài.


Về lại thanh xuân

“Tây Nguyên ơi, ai đã từng đến đó
Suốt cuộc đời nhớ lại vẫn thương nhau” (1)
Câu hát cũ hay người cũ gọi
Xếp ba lô khoác tuổi trẻ lên tàu

Xe mở gió cùng ta đi dọc biển
Biển và bờ cát trắng tinh khôi
Không dấu vết ngày quân ta vào trận
Nương tiếng chèo khuya anh ánh súng bên đồi

Người đã khuất như mẹ ta em ạ
Dưới tươi xanh người yên nghỉ nơi nào
Một giọng hò khoan ngọt lên từ cát khát
Sóng vỗ sông chiều ru giấc với thông reo

Em có về bến cũ với anh không
Sông vẫn thác đò xưa thành cổ tích
Người anh hùng ẩn hồn vào lau lách
Ai nhớ ai quên buôn nhỏ lưng đèo…
--------

1. Câu thơ của tác giả Đỗ Tiến Ruyện.


Thì cứ hát

Thế đấy mùa thu không đợi nữa
Chiếc lá bàng thôi giấc đỏ trên cây
Em xuôi gió ta ngược trời đông bắc
Sóng vỗ chân son ta cạn bờ gầy

Thì cứ hát đôi lời như từng hát
Tiếng còi tàu xưa cũ sẽ hồi âm
Thì cứ gửi câu thơ vào bát ngát
Rồi mai này trời biếc xanh thêm

Thấy không em vợ chồng chim tránh rét
Hay chọn tuần trăng mật phương nam
Em có hẹn với mùa xuân đất Bắc
Đón chim non hợp tấu nắng tre làng!