Thứ Sáu, 10/05/2024 08:08

Thơ của Đỗ Trọng Khơi

Mặt đất sau trận mưa rào/ Lại bao mầm lộc xôn xao như từng…

Cõi về

Áo xanh trong bóng sao vàng
Cõi về dìu dặt đồng vang đất trời

Mười khuya chín vắng, một thời
Cõi về trong thắm thiết lời cỏ hoa

Cố hương nguồn cội thiết tha
Kia Trường Sơn, cũng ngôi nhà nước non

Cõi về… lối mẹ tiễn con
Nước còn giặc giã con còn ra đi

Cậy dòng nhang khói làm ghi
Những hồn lính trận cõi về thôn hương!


Thời gian

Thời gian đi ngỡ không đi
Cây xanh bóng cũ, trăng kề ngõ xưa
Hỏi trời, mấy tuổi nắng mưa
Theo hoa gặp đất thuở chưa ý lời

Theo người ê a khóc cười
Con người ngàn tuổi con người thế kia
Bây giờ ngày xưa lạ chi
Nghe như đá sỏi thầm thì gửi thưa

Rằng, đong đếm mấy cho vừa
Một khoảnh khắc, một ngàn xưa khác nào
Mặt đất sau trận mưa rào
Lại bao mầm lộc xôn xao như từng…