Thứ Ba, 06/08/2024 14:29

Thơ của Đỗ Ngọc Thứ

Chiều nào giữa rừng đói/ Cùng tìm rau tàu bay/ Trường Sơn ngày lửa cháy/ Nhớ lại mắt còn cay

 

Thăm bạn

Mộ bạn nằm Đức Lập
Gọi tôi về Tây Nguyên
Đăk Mil mùa khô ấy
Đỏ trời màu mộc miên

Chiều nào giữa rừng đói
Cùng tìm rau tàu bay
Trường Sơn ngày lửa cháy
Nhớ lại mắt còn cay

Thương dòng Sêrêpôk
Gồng mình ngược về tây
Ngầm sâu tăng ta vượt
Trong mờ ảo trăng gầy

Ngày bạn đi xa ngái
Tím biền biệt bằng lăng
Chiều Tây Nguyên tắt nắng
Để mắt người mưa giăng

Nay trở về chốn cũ
Tim nghèn nghẹn niềm đau
Chúng mình dù cách biệt
Vẫn tìm về thăm nhau.