Thứ Bảy, 16/08/2025 11:02

Thơ của Đinh Minh Thiện

Dưới tán rừng chứa bao điều bí mật/ Những lá vàng tan chảy dưỡng mùa xuân

Dưới tán rừng

Dưới tán rừng chứa bao điều bí mật
Những lá vàng tan chảy dưỡng mùa xuân
Rễ sơ sinh bò lan tìm hơi mẹ
Nõn chồi xanh hé mắt tỉnh dần

Dưới tán rừng bạn tôi nằm nghỉ
Máu bạn tôi đã hoá nền quốc kì
Tuổi đôi mươi giờ thành bất tử
Thịt xương thành đỉnh núi trấn biên thuỳ

Dưới tán rừng ngọn cỏ lau đang vẫy
Như túm cờ lũ giặc lúc ra hàng
Những tàn cây như vạn người lính gác
Mãi lặng thầm giữ Tổ quốc vinh quang

Dưới tán rừng mẹ đang dọn cỏ
Tay vỗ về lùm đất lúc hôn hoàng
Tiếng mẹ gọi đàn con về chập choạng
Chút vương buồn trong lúc thu sang

Dưới tán rừng chứa muôn ngàn sự sống
Lũ sóc kêu rinh rích báo giao mùa
Tắc kè điểm vài hồi chuông gióng giục
Tiếng gà mờ lật buổi sáng sang trưa

Ngày tưởng dài rồi chấm ngang giọt tối
Dưới tán rừng sự sinh diệt luân hồi
Đất bạc màu trả phù sa về biển
Tóc rừng già hay tóc mẹ tôi

Dưới tán rừng lũ trẻ con ghép chữ
Dưới tán rừng nước đang bạt bề xuôi
Tiếng quốc ca thấm vào từng thớ đá
Dưới tán rừng là mạch máu đang sôi.