Thứ Ba, 19/03/2024 08:54

Thơ của Bùi Thanh Hà

Làm duyên bên mái nhà cha/ Nghe đời khép mở, làng xa trở mình

Bên mái nhà cha

Làm duyên bên mái nhà cha
Nghe đời khép mở, làng xa trở mình
Nghe bao nhiêu kiếp phù sinh
Về trong câu hát tâm tình yêu thương
Thấy quanh quanh những con đường
Dệt thêu non nước quê hương thuở nào
Thấy cầu tre nhỏ bờ ao
Hàng cây, bến nước hôm nào cha đi...

Thấy ngôi chùa cổ nghĩ suy
Mái đình gợi nhớ những gì đã qua
Thấy hôm nay, thấy ngày xa
Ngàn năm trôi giữa bao la đất trời
Thấy trong mái ấm cha ngồi
Vui cùng con cháu nụ cười an nhiên

Nắng xuân đã phủ qua thềm
Lặng nghe mái ngói êm êm gọi mùa...