Sông Lô uốn mình/ Nửa đợi chờ nhau/ Nửa về xuôi chào mẹ
Viết ở Vị Xuyên
Tôi đến thượng nguồn sông Lô
Địa đầu Thanh Thủy
Đá núi già
Dòng sông trẻ
Cuối trời...
Tôi gặp những điểm cao đỏ sẹo đạn pháo cày
Rưng rưng... Vị Xuyên, máu xương đồng đội
Hà Giang giăng giăng mây khói
Dòng sông đau
Núi đồi nhói đau
Sông Lô uốn mình
Nửa đợi chờ nhau
Nửa về xuôi chào mẹ
Tuổi hai mươi đồng đội tôi rất trẻ
Xả thân gìn giữ đất này
Ngọn gió đầu sông ngọn gió xanh đời
Thao thiết ngàn lau đẫm chiều biên ải
Cột mốc linh thiêng các anh nằm lại
Phục sinh bờ cõi sơn hà.