Thứ Năm, 30/04/2026 08:39

Thiêng liêng lời thề lịch sử trong lễ chào cờ trên đảo Trường Sa ngày 30/4

Lễ chào cờ trên quần đảo Trường Sa là khoảnh khắc thiêng liêng, nơi mỗi người cảm nhận rõ hơn tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc giữa biển khơi. (Thực hiện: DUY VŨ)

Trong hành trình đến với Trường Sa và nhà Giàn DK1/15 của đoàn công tác Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, con tàu KN491 đưa chúng tôi vượt biển. Vào dịp cả nước đang hướng về ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2006), chúng tôi có mặt trên đảo Trường Sa lớn và vinh dự được tham dự lễ chào cờ. Khoảnh khắc ấy đến rất tự nhiên, nhưng để lại cảm xúc sâu sắc. Giữa biển rộng, trời yên dưới lá cờ Tổ quốc, thấy lòng mình lắng lại, nhìn lá cờ tung bay trong gió thấy nơi phần máu thịt của Tổ quốc sao lại thiêng liêng đến vậy.

Buổi lễ chào cờ và duyệt đội hình đội ngũ trong dịp 30/4 của đoàn công tác diễn ra trang nghiêm trên Quần đảo Trường Sa.

Nghi lễ chào cờ là một nghi thức đã quá quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Nhưng ở Trường Sa, nghi thức ấy không chỉ mang một ý nghĩa đặc biệt, mà nó còn là khoảnh khắc gợi nhắc về lịch sử, về chủ quyền và về trách nhiệm với quê hương đất nước trong mỗi con người.
Giữa nắng sớm ngày hè, Lễ chào cờ bắt đầu với không khí trang nghiêm. Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên giữa nền trời và biển. Anh mắt của hơn 200 cán bộ đoàn công tác; chiến sĩ và người dân trên đảo đều lấp lánh trong khúc nhạc Tiến quân ca. Bài hát thân quen đã nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người từ tấm bé được vang lên trong trong nhịp gió biển thâm trầm, nhưng từng câu hát, từng nốt nhạc dường như lại rõ ràng và sâu lắng hơn trong khoảnh khắc này.

Buổi lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn được diễn ra trong buổi nắng sớm tháng 4.

Không gian mênh mông nơi trùng khơi ấy, mỗi thành viên đều đắm chìm trong suy tưởng về hành trình Giải phóng Trường Sa vào những năm 75 của thế kỉ trước. Ngày đó trong điều kiện gian khó, các chuyến tàu đã nối đuôi nhau ra đảo với hành trang là ý chí và niềm tin để giữ vững chủ quyền thiêng liêng. Lúc ấy những người lính trẻ đều biết rằng ra đảo là chấp nhận gian khó và hi sinh. Nhưng với lời thề son sắt một tấc không đi, một li không dời tất cả đều hạ quyết tâm để giữ vững biển đảo.
Và trong dòng chảy lịch sử ấy có cả dấu mốc về sự kiện Gạc ma nơi 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân đã hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo trong năm 1988. Sự hi sinh của các anh không chỉ được nhắc lại trong sách vở, mà còn hiện diện trong nhận thức của mỗi người dân và cán bộ chiến sĩ hôm nay.

Những người lính Hải quân vẫn vững vàng nơi đầu sóng để viết tiếp truyền thống cha ông.

Trong dịp cả nước hướng về ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước này, lễ chào cờ trên đảo Trường Sa càng thêm nhiều ý nghĩa. Với thành viên trong đoàn, khoảnh khắc ấy không còn đơn thuần là một nghi thức. Đó là sự tiếp nối của lịch sử, là cách nhắc mỗi người về sự hi sinh của cha ông đã hòa vào biển trời.
Mười lời thề danh dự của quân nhân được Thượng úy Tạ Hồng Phúc tuyên đọc rõ ràng tự nhiên như hơi thở sau nghi thức chào cờ, nó giống như trách nhiệm và ý chí của người lính Hải quân trên vùng biển thiêng liêng này. 2 chữ “xin thề” được đồng loạt hô vang của những người tham dự buổi lễ như một lần nhắc nhở thêm về trách nhiệm của mình với biển đảo, với Tổ quốc.

Mười lời thề danh dự quân nhân được Thượng uý Tạ Hồng Phúc tuyên đọc rõ ràng tự nhiên trong buổi lễ.

Phần duyệt đội ngũ có sự tham gia đầy đủ của các lực lượng trên đảo với những bước chân đều, dứt khoát, trên nền xi măng khi tiến vào lễ đài cũng để lại nhiều xúc động. Một điểm dễ nhận thấy là không chỉ lực lượng vũ trang, mà tất cả người dân trên đảo cùng tham gia. Hình ảnh ấy thật giản dị nhưng tạo cảm giác gần gũi. Đó có lẽ là nét riêng đặc trưng trên Quần đảo Trưởng Sa, bởi nơi đầu sóng ngọn gió nhiệm vụ và đời sống luôn song hành cùng nhau.

Các khối diễu binh đi qua lễ đài nơi thủ trưởng và đoàn công tác tham dự.

Không nén được sự xúc động sau buổi lễ chào cờ Trung tá Vũ Xuân Đức, Phó Trưởng phòng Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh Thủ đô chia sẻ: Tôi đã mong được ra Trường Sa từ lâu. Khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc trong dịp đặc biệt này, tôi thấy rất tự hào. Trường Sa hôm nay rất khác so với sự tưởng tượng của tôi. Đến đây được tận mắt chứng kiến tôi mới cảm nhận được sự bình yên, tươi đẹp, quân dân một lòng trong mục tiêu xây dựng Quần đảo ngày càng xanh tươi, đất nước giàu mạnh.

Không chỉ lực lượng vũ trang mà tất cả người dân trên đảo cùng tham gia lễ diễu duyệt binh, đó là nét đặc trưng trên đảo Trường Sa, nơi quân dân hoà cùng một nhịp. 

Trung tá QNCN Huỳnh Thị Kim Huệ, Phó Trưởng phòng Chính trị, Công ty Tây Nam, Quân khu 7 cho biết thêm: Là một người con của thành phố mang tên Bác, tôi thấm thía được sự hi sinh của cha ông. Hôm nay được vinh dự đứng trên Quần đảo Trường Sa vào đúng dịp đặc biệt, tôi thấy Tổ quốc gần hơn. Lá cờ giữa biển khơi khiến tôi hiểu rõ về chủ quyền và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các thành viên đoàn công tác trang nghiêm dưới quân kì.

Còn Thượng tá Ninh Thu Trang, Phó Tư lệnh BTL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lại chia sẻ: Tôi từng dự nhiều lễ chào cờ, nhưng chào cờ ở Trường Sa vào đúng dịp 30/4 là lần đầu tiên tôi được tham dự, buổi lễ đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc lớn. Trường Sa hôm nay gió thổi mạnh, nắng hanh gắt hơn so với mọi hôm, nhưng trong lòng tôi lại thấy bình yên khó tả. Đứng dưới lá cờ, tôi càng thấm thía hơn về những sự hi sinh của cha ông để đất nước hôm nay có được sự bình yên.

Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa lớn trong buổi lễ chào cờ.

Không chỉ người dân, chính những người lính cũng giữ nguyên cảm xúc ấy. Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa lớn cho hay: Chúng tôi đã thực hiện lễ chào cờ thường xuyên trên đảo trong mỗi dịp lễ, tết, các đoàn ra công tác… nhưng mỗi lần đứng dưới lá cờ lắng nghe Tiến quân ca là mỗi lần tôi đều thấy trang nghiêm và tự hào. Được đứng dưới lá cờ Tổ quốc nơi đảo xa trọng dịp trọng đại 30/4 của đất nước là vinh dự lớn không chỉ của riêng tôi mà là của cả cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa này. Đó cũng là lời nhắc để chúng tôi làm tốt nhiệm vụ của mình.

Trường Sa rộn rã giữa ngày tháng 4 lịch sử.

Trường Sa hôm nay đã có nhiều đổi thay. Cây xanh nhiều hơn. Đời sống ổn định hơn. Tiếng cười xuất hiện nhiều hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng giữa những đổi thay đó, lễ chào cờ vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Đó là nơi kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Là nơi thể hiện sự đồng lòng của quân và dân. Và cũng là một cách rất trực tiếp để khẳng định chủ quyền giữa biển khơi.

DUY VŨ