Thứ Bảy, 01/08/2026 13:41

Theo chân người lính về cơ sở

Lớp học không bục giảng, không hội trường được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang mở ngay giữa phiên chợ vùng cao mang lại nhiều hiệu quả thiết thực (Thực hiện: CHÍ CÔNG)

Không bục giảng, không hội trường, giữa một phiên chợ vùng cao ở xã Hùng Lợi (Tuyên Quang), cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng các lực lượng địa phương mở một “lớp học” đặc biệt bằng những chồng sách, tờ gấp và các cuộc chuyện trò trực tiếp. Ở đây, chủ trương, chính sách và pháp luật được những người lính đưa đến với đồng bào bằng cách gần gũi nhất, đến nơi nhân dân đang có mặt, nhân dân được lắng nghe và sung sướng khi được chỉ dẫn từng điều cụ thể.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào giữa phiên chợ xã Hùng Lợi

Phiên chợ dưới màn sương
Buổi sớm ở Hùng Lợi, mây vẫn còn vương trên những sườn núi. Sau trận mưa lũ đầu tháng 7, không khí vùng cao mang theo hơi ẩm của đất và cây rừng. Dọc lối chợ, những mái ô đã mở, người mua, người bán dần đông hơn. Cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa màu xanh núi biếc; sắc áo truyền thống của đồng bào hòa vào dòng người đang xuống chợ.
Giữa những nhịp điệu quen thuộc ấy đã xuất hiện một màu xanh khác: màu áo bộ đội và dân quân. Không có sân khấu cầu kì. Trước một hiên nhà, cán bộ, chiến sĩ dựng khung biển đỏ, kê bàn, sắp ngay ngắn từng chồng sách, tài liệu, tờ gấp tuyên truyền. Những cuốn sách về lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT Quân khu 2, lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đứng cạnh các văn bản pháp luật, tài liệu về dân tộc, tôn giáo và những ấn phẩm hướng dẫn nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng... vậy là hình thành một điểm tuyên truyền lưu động hết sức giản dị, gần gũi.

Không gian trưng bày sách, tài liệu và tờ gấp được tổ chức ngay bên phiên chợ.

Thượng tá Đặng Tiến Thịnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS xã và lực lượng dân quân địa phương trực tiếp tham gia hoạt động. Khoảng cách giữa người tuyên truyền và người nghe gần như không còn. Các anh đứng bên bà con, mở tờ gấp, chỉ vào từng mục, giải thích những nội dung cần lưu ý. Có lúc, một cán bộ nghiêng người để cùng một cụ già đọc rõ một dòng chữ; có lúc nhóm phụ nữ trong trang phục truyền thống chuyền tay nhau tài liệu, vừa xem vừa trao đổi, tiếng thiểu số chan hòa với những nụ cười lấp lánh. Pháp luật đã không còn là những trang văn bản khô cứng, mà hiện diện trong một cuộc trò chuyện giữa chợ, ở khoảng cách vừa đủ để nghe và để hỏi lại khi chưa hiểu. 
Hùng Lợi cách trung tâm tỉnh khoảng 40 km, được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hùng Lợi và Trung Minh cũ, có diện tích gần 169 km², hơn 10.800 người dân sinh sống tại 14 thôn. Phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Địa bàn rộng, đồi núi chia cắt, dân cư phân tán khiến việc đưa thông tin đến từng cộng đồng luôn cần những cách làm linh hoạt. Bởi vậy, phiên chợ - nơi người dân từ nhiều thôn gặp nhau - trở thành một không gian phù hợp để người lính đưa chủ trương, pháp luật đến gần bà con.

Từng nội dung trong tờ gấp được cán bộ trực tiếp giải thích, hướng dẫn để bà con dễ dàng tiếp nhận.

Điều lớn lao được nói bằng lời gần gũi
Chương trình do Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 57 tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Tên đầy đủ của đề án khá dài: “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”, giai đoạn 2026-2031. Phía sau tên gọi ấy là một yêu cầu rất cụ thể: làm sao để đồng bào hiểu đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận rõ những thông tin sai lệch, luận điệu kích động, chia rẽ; từ đó biết tự bảo vệ mình và cùng giữ gìn sự bình yên của cộng đồng.
Những nội dung như chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh hay nhận diện thông tin xấu độc trên mạng vốn không dễ chuyển tải nếu chỉ đọc lại văn bản. Ở điểm tuyên truyền lưu động, cán bộ, chiến sĩ đã tách những vấn đề lớn thành từng nội dung ngắn, trực quan trên tờ gấp. Mỗi lần ngón tay người cán bộ dừng lại ở một ô thông tin, một điều tưởng như xa xôi, khó hiểu lại được kết nối ngay với đời sống hằng ngày; bộ đội cũng động viên bà con cần kiểm tra nguồn tin trước khi tin và chia sẻ; không nghe theo những lời xuyên tạc, kích động; khi có điều chưa rõ thì tìm đến cơ quan chức năng hoặc người có trách nhiệm ở cơ sở để được giải thích.
Hình ảnh gây chú ý nhất không phải những hàng chữ lớn trên pa-nô, mà là những ánh mắt chăm chú bên các tờ tài liệu. Một người phụ nữ giữ tờ gấp bằng cả hai tay; bên cạnh, cán bộ vừa chỉ dẫn vừa chờ bà đọc hết. Ở một góc khác, chiến sĩ dân quân đứng cùng những người cao tuổi, mỗi người cầm một tài liệu, cùng dò theo từng phần. Sự kiên nhẫn ấy làm nên chiều sâu của một buổi tuyên truyền. Bởi tuyên truyền không chỉ là nói cho đúng, đủ nội dung, điều quan trọng hơn là biết người nghe đã hiểu đến đâu và điều gì còn cần được giải thích sâu sắc hơn.
Không gian của buổi tuyên truyền còn có điểm phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật gắn với Đề án 1371 - đề án phát huy vai trò của Quân đội nhân dân trong vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Đề án 57 và Đề án 1371 có những trọng tâm khác nhau, nhưng gặp nhau ở phương châm: pháp luật muốn đi vào cuộc sống phải được đưa đến đúng địa bàn, đúng đối tượng và bằng hình thức người dân dễ tiếp nhận. Bởi vậy, ở Hùng Lợi hôm ấy, sách, pa-nô, tờ gấp và trao đổi trực tiếp không đứng riêng lẻ, đây là các hoạt động bổ trợ, tạo thành một không gian thông tin mở ngay giữa đời sống cộng đồng dân cư.
Một buổi tuyên truyền lưu động không thể giải đáp mọi vấn đề. Nhưng nó mở ra một địa chỉ để người dân biết có thể hỏi ai, tìm thông tin ở đâu, dựa vào nguồn nào. Giá trị ấy khó cân đong bằng số lượng tài liệu phát ra. Nó nằm lúc bà con dừng chân trước khi vào chợ, mở tờ gấp, lắng nghe và chủ động trao đổi với những người lính cụ Hồ.

Những trang sách mở giữa đời thường
Trên chiếc bàn phủ vải hồng, hàng trăm đầu sách, tài liệu và văn bản pháp luật được sắp thành một gian trưng bày nhỏ. Màu đỏ của những cuốn sách truyền thống nổi bật bên sắc xanh, trắng của các ấn phẩm pháp luật. Có tài liệu về dân tộc, tôn giáo; có sách viết về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội và lực lượng vũ trang; có tờ gấp giới thiệu “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Những nội dung ấy được giới thiệu trong dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới kỉ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2. Giữa phiên chợ vùng cao, câu chuyện pháp luật vì thế được nối với câu chuyện nghĩa tình, đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm gìn giữ khối đại đoàn kết dân tộc. Một cuốn sách lịch sử đặt giữa đời sống hôm nay nhắc người đọc rằng sự bình yên của mỗi bản làng được đánh đổi bằng nhiều hy sinh; còn việc chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết chính là cách mỗi người tiếp tục góp phần bảo vệ thành quả ấy.
Điều đáng quý là buổi tuyên truyền không làm xáo trộn nhịp phiên chợ. Nhân dân vẫn đến, dừng lại, nghe, xem rồi tiếp tục công việc của mình. Cán bộ, chiến sĩ chủ động tìm đến từng nhóm nhỏ, lựa chọn cách trao đổi phù hợp. Chính sự hòa vào đời sống ấy khiến hoạt động tuyên truyền bớt tính một chiều. Các chủ trương, chính sách không chỉ được “phổ biến”, mà quân dân cùng đọc, cùng trao đổi và soi chiếu vào những mối quan tâm cụ thể, sát cuộc sống của người dân.

Người dân tìm hiểu thông tin về "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại điểm tuyên truyền lưu động.

Có mặt khi dân cần
Chỉ hai ngày trước buổi tuyên truyền, mưa lũ đã ảnh hưởng đến một số địa bàn của xã Hùng Lợi. Cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các đoàn thể xã có mặt tại các thôn để dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, thu dọn cây đổ, hỗ trợ hộ dân và kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở. Cũng chỉ vài ngày sau, màu áo ấy lại xuất hiện bên bà con, lần này cùng sách và tài liệu pháp luật.
Khi cầm xẻng dọn bùn, khi dựng pa nô, mở bàn sách giữa phiên chợ, công việc có thể khác nhau nhưng đều bắt đầu từ một điều đáng trân trọng, người lính Cụ Hồ luôn có mặt ở cơ sở, nơi người dân đang cần. Thượng tá Đặng Tiến Thịnh bày tỏ: “Đề án 57 đặt ra nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với chúng tôi, nhiệm vụ ấy hiện lên bằng hình ảnh người lính đứng giữa đồng bào, kiên nhẫn nói chuyện, lắng nghe và giải thích. Muốn người dân tin, trước hết phải gần dân, muốn đồng bào cùng chung sức, trước hết phải hiểu điều họ đang quan tâm. “Thế trận lòng dân” vì thế được xây từ những cuộc gặp bình dị, từ sự hiện diện bền bỉ và chân thành của cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở như hôm nay”.
Theo bước chân người lính Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang về cơ sở mới thấy, có những hành trình không được tính bằng quãng đường đã đi, mà bằng khoảng cách đã được xóa đi trong lòng dân. Từ một phiên chợ dưới màn sương, những trang sách và lời giải thích chân thành đã mở thêm một con đường - con đường đưa chủ trương, pháp luật đến với đồng bào và đưa người lính đến gần nhân dân hơn.

CHÍ CÔNG