Thứ Bảy, 30/05/2026 13:01

Tạp chí VNQĐ bế mạc Trại sáng tác văn học tại Vũng Tàu

Từ những cuộc gặp gỡ, những trang ghi chép và những rung động được chắt lọc trong suốt hành trình, trại viết đã gặt hái những kết quả đáng ghi nhận.

 Sáng 30/5/2026, tại Nhà Sáng tác khu vực miền Nam (153 Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh), lễ bế mạc trại sáng tác văn học Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay đã diễn ra trong không khí ấm áp, trang trọng. Trại viết do Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật tổ chức.

Buổi bế mạc có sự tham dự của đông đủ trại viên và nhiều văn nghệ sĩ đến dự.

Mười ngày không phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để những người cầm bút cùng đi, cùng sống, cùng lắng nghe những câu chuyện từ thực tiễn. Chuyến thâm nhập thực tế tại Sư đoàn 302, Quân khu 7 đã mang đến những trải nghiệm chân thực về đời sống quân ngũ hôm nay; tọa đàm văn học mở ra những trao đổi nghề nghiệp sâu sắc, khơi gợi thêm nhiều suy nghĩ về trách nhiệm và cảm hứng sáng tạo của người viết trước đề tài chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay.

Từ những cuộc gặp gỡ, những trang ghi chép và những rung động được chắt lọc trong suốt hành trình, trại viết đã gặt hái những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều bản thảo thơ, kí và truyện ngắn được hình thành, mang dấu ấn riêng của mỗi tác giả. Đặc biệt, trại sáng tác đã góp phần phát hiện, bồi đắp những tín hiệu mới, những gương mặt và tác phẩm giàu triển vọng, mở ra những điểm sáng đáng kì vọng cho Cuộc thi Thơ và Kí trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2026.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhấn mạnh: hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí luôn gắn bó mật thiết với đội ngũ cộng tác viên trên khắp mọi miền đất nước. Chiều sâu và sức sống của tờ tạp chí được nuôi dưỡng từ đời sống phong phú của nhân dân, từ những vẻ đẹp và trách nhiệm, hi sinh của người chiến sĩ; đồng thời được kết tinh qua tài năng, tâm huyết và trách nhiệm của những người cầm bút.

Nhà văn Phùng Văn Khai bày tỏ niềm vui khi trại sáng tác đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực. Những chuyến đi thực tế đến đơn vị đã giúp các nhà văn, nhà thơ có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với đời sống bộ đội, từ đó hình thành những trang viết giàu cảm xúc, lấp lánh chất văn chương và phản ánh chân thực hình ảnh người chiến sĩ trong thời đại mới.

Trong bài phát biểu của mình, Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội đề cao, nhấn mạnh ý nghĩa của trại viết.

Đánh giá về vai trò của các trại sáng tác do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức, nhà văn Phùng Văn Khai cho rằng đây không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng những tác giả, tác phẩm mới, mà còn là không gian gặp gỡ, sẻ chia và lan tỏa những giá trị đẹp của văn chương. Điều quý giá nhất mà mỗi trại viết mang lại không chỉ là bản thảo hay tác phẩm hoàn chỉnh, mà còn là sự chân thành trong ứng xử, sự đồng cảm trong nghề nghiệp và tình cảm ấm áp giữa những người cùng chung tình yêu văn học nghệ thuật.

Trong Báo cáo tổng kết trại viết, nhà văn Đinh Phương chia sẻ: Trong 10 ngày, với gần 30 bài thơ của 8 tác giả, 9 bút kí, một truyện ngắn của 6 nhà văn, chưa thể vội vàng khẳng định điều gì, bởi thơ ca luôn cần thời gian lắng lại để tự chứng minh sức sống của nó. Nhưng điều đáng quý là từ những chuyến đi thực tế đến các đơn vị bộ đội, nhiều người viết đã kịp nắm bắt những rung động tức thời, những cảm xúc chân thật nóng hổi từ đời sống người lính hôm nay. Chính sự ngẫu hứng ấy đã mang đến cho các sáng tác hơi thở gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc.

Có thể thấy, qua trại viết Vũng Tàu 2026 này, những trại viên hiểu và yêu thêm về người lính hôm nay. Những tác phẩm có thể hoàn thành ngay tại trại, hay hoàn thành trong thời gian sắp tới, thì ban tổ chức tin rằng đó sẽ là những tác phẩm mang đậm hình tượng, tinh thần người lính và cảm xúc con người…

Nhà văn Phạm Văn Đảng, Trưởng đại diện phía Nam của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, người đồng hành cùng trại viết đã bày tỏ niềm vui khi trại viết thành công tốt đẹp.

Nhà văn Nguyễn Vũ Điền, người đã đóng góp cho trại viết cả những sáng tác thơ và kí đã bày tỏ cảm xúc: "Tôi đã dự khá nhiều trại viết. Nhưng có lẽ Trại viết do Văn nghệ Quân đội tổ chức tại Vũng Tàu lần này là một trại viết để lại cảm xúc lớn nhất. Ở đó thể hiện rõ sự cố gắng, nỗ lực của từng bạn viết, ở đó cũng là nơi đong đầy những tình cảm thân thương ấm áp của những đồng nghiệp dù đã già hay đang còn trẻ. Ở đó còn đọng lại tình cảm của những người lính năm xưa dành cho những nhà văn, nhà thơ của Văn nghệ quân đội..."

Nhà phê bình văn học, nhà thơ Hoàng Thụy Anh giãi bày: "Tôi đã tham gia nhiều trại sáng tác nhưng có lẽ chưa khi nào có được cảm xúc dào dạt đong đầy như trại này. Chia tay rồi mà lòng cứ rưng rưng về những ngày thực tế tại Sư đoàn 302, Trung đoàn 88, về cuộc sống, những câu chuyện mộc mạc, giản dị, ấm áp tình đồng đội đồng chí của những người lính nơi đây. Tôi không thể quên được giọt nước mắt của một bóng hồng mặc áo lính khi được sinh ra thêm lần nữa. Không thể quên những chia sẻ đầy day dứt của anh lính trẻ làm ở bộ phận chiếu phim. Và những ngày cùng các nhà thơ nhà văn trao đổi về chuyện viết chuyện nghề cũng làm tôi nhớ mãi. Tôi sẽ cất giữ những niềm thương nỗi nhớ của trại Vũng Tàu trong trái tim bé nhỏ để viết tiếp câu chuyện của thơ..."

Nhà văn Trung Sỹ ngẫu hứng một ca khúc đầy cảm xúc trong buổi chia tay trại viết.

Đại tá, nhà thơ Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh rằng, đây là một trại viết nghiêm túc, cởi mở, và để lại nhiều cảm xúc cho anh. Là một người lính đích thực nhưng chuyến đi thực tế trong khuôn khổ trại viết đã cho anh thêm nhiều chất liệu, nhiều cảm hứng. Việc được gặp gỡ, giao lưu với các nhà văn nhà thơ đến từ mọi miền đất nước cũng cho anh có thêm những góc nhìn mới hơn về thơ ca hôm nay.

Nhà văn trẻ Hồ Thị Linh Xuân có những cảm xúc riêng: "10 ngày tham gia trại sáng tác đã trôi qua rất nhanh, cảm xúc tôi lúc này vui buồn đan xen. Vừa đong đầy lại vừa hụt hẫng. Đong đầy bởi tình cảm, sự yêu mến mà các chú các anh các chị trong trại viết dành cho nhau. Dù đến từ khắp mọi miền đất nước nhưng vừa gặp như đã quen, các trại viên ai nấy đều hoà đồng, chân thành và ấm áp. Tôi đã sống trong những giây phút ngập tràn sự chia sẻ, từ văn chương cho đến cuộc sống đời thường. Còn hụt hẫng bởi giờ chia tay đã đến, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngậm ngùi. Thú thật, khi ở quê nhà, chung quanh chỉ mình tôi đọc và viết. Tôi luôn ở trong trạng thái cô độc và không tránh khỏi đôi lúc nản lòng. Nhờ những trại viết như thế này tôi được gặp gỡ những nhà văn nhà thơ cũng đang nhọc lòng nặng nợ với chữ nghĩa thấy mình như được tiếp thêm động lực để đi tiếp con đường sáng tạo này."

Các nhà văn, nhà thơ chụp ảnh lưu niệm.

Trại viết khép lại nhưng sẽ mở ra những lối đi mới, góc nhìn mới, cảm xúc mới và hứa hẹn mới về chủ đề chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay. Cũng từ đây, ban tổ chức và bạn đọc có quyền hi vọng vào những tác phẩm sẽ làm nên dấu ấn cho Cuộc thi thơ và Kí trên Văn nghệ Quân đội năm 2026.

Bài: KIM NHUNG

Ảnh: NGUYÊN NHƯ