Thứ Sáu, 27/03/2026 07:03

Tác giả “The Salt Path” bị phát hiện từng xuất bản sách dưới bút danh trước khi ra mắt

Luật sư của Raynor Winn xác nhận bà đã phát hành một cuốn sách từ năm 2012 dưới bút danh...

Luật sư của Raynor Winn xác nhận bà đã phát hành một cuốn sách từ năm 2012 dưới bút danh, trái với những tuyên bố trước đó rằng The Salt Path là tác phẩm đầu tay.

Một tiết lộ mới đang gây chú ý trong giới xuất bản khi tác giả nổi tiếng Raynor Winn được xác nhận đã từng xuất bản một cuốn sách trước khi ra mắt hồi kí đình đám The Salt Path vào năm 2018. Thông tin này được luật sư của bà xác nhận, làm dấy lên tranh cãi về tính chính xác trong những phát biểu trước đây của nữ nhà văn.

Nhà văn Raynor Winn tại Polruan, Cornwall, năm 2018.

Theo đó, vào năm 2012, Winn đã phát hành cuốn How Not to Dal Dy Dir dưới bút danh Izzy Wyn-Thomas. Cuốn sách được xuất bản thông qua một công ty do chính bà và chồng sở hữu, và được sử dụng như một phần trong chương trình bốc thăm trúng thưởng liên quan đến ngôi nhà của họ tại xứ Wales. Thông tin này được công bố trong podcast “Secrets of the Salt Path” của BBC Sounds.

Trước đây, Winn nhiều lần khẳng định The Salt Path (tạm dịch: Con đường muối) là tác phẩm đầu tay của mình. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, bà từng nói đây là “cuốn sách đầu tiên tôi viết kể từ khi còn là một thiếu niên rời trường”. Thậm chí, chồng bà – Moth cũng từng cho biết ông bất ngờ trước khả năng viết văn của vợ khi cuốn sách ra mắt.

Phát hành năm 2018, The Salt Path nhanh chóng trở thành hiện tượng xuất bản, kể lại hành trình đi bộ hơn 1.000 km dọc bờ biển Tây Nam nước Anh của hai vợ chồng sau khi mất nhà và đối mặt với bệnh tật. Cuốn hồi kí không chỉ nhận được sự hoan nghênh rộng rãi mà còn bán được khoảng hai triệu bản, được dịch sang 25 ngôn ngữ và mang về cho Winn giải thưởng Christopher Bland Prize trị giá 10.000 bảng Anh dành cho tác giả ra mắt.

 Cuốn hồi kí bán chạy của Raynor Winn, kể về hành trình đi bộ 630 dặm (hơn 1.000km) dọc bờ biển Tây Nam nước Anh sau khi bà mất nhà và chồng mắc bệnh nan y. Đây là câu chuyện về tình yêu, sự kiên cường và sức mạnh của thiên nhiên.

Tuy nhiên, theo thông tin từ BBC, quy định của giải thưởng tại thời điểm đó vẫn cho phép các tác giả từng tự xuất bản sách trước đó tham gia. Điều này đồng nghĩa với việc Winn không vi phạm quy chế, dù việc bà mô tả cuốn hồi kí là “tác phẩm đầu tay” đang bị đặt dấu hỏi.

Tiết lộ mới này xuất hiện trong bối cảnh Winn đang đối mặt với nhiều tranh cãi khác. Một cuộc điều tra của The Observer trước đó đã đưa ra các tài liệu pháp lí và lời khai cho rằng hoàn cảnh mất nhà của cặp đôi có thể không hoàn toàn như trong hồi kí. Ngoài ra, cũng có nghi vấn về tình trạng bệnh của chồng bà, người được cho là mắc một căn bệnh nan y trong sách.

Đáp lại, Winn bác bỏ các cáo buộc và cho rằng bài điều tra là “vô cùng bất công” và “gây hiểu nhầm nghiêm trọng”, đồng thời cáo buộc truyền thông đã “mổ xẻ cuộc sống cá nhân một cách có hệ thống”.

Bên cạnh đó, podcast của BBC cũng tiết lộ rằng Winn và chồng đã thành lập công ty xuất bản Gangani Publishing vào năm 2012. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy công ty này dường như chỉ phát hành duy nhất cuốn How Not to Dal Dy Dir, một tác phẩm được mô tả là tiểu thuyết hài hước đen tối về nhiều tầng lớp xã hội tại xứ Wales.

Cuốn sách này từng được sử dụng như một phần trong chương trình bốc thăm trúng thưởng, nơi người mua sách có cơ hội nhận một ngôi nhà được quảng cáo là “không thế chấp và không phí pháp lí”. Tuy nhiên, sau đó có thông tin cho thấy đây chính là tài sản của vợ chồng Winn và đang đối mặt với nguy cơ bị tịch thu do các khoản nợ thế chấp.

Trong một tuyên bố vào năm 2025, Winn thừa nhận chương trình này là một “sai lầm” và cho biết đã hủy bỏ, đồng thời hoàn tiền cho một số người tham gia.

Những tiết lộ liên tiếp đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong câu chuyện đời thực mà The Salt Path xây dựng. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng cuốn sách vẫn có sức ảnh hưởng lớn và tiếp tục thu hút độc giả trên toàn thế giới, đồng thời đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng.

MINH KIÊN theo The Guardian