Trên cung đường giữa đại Đông Bắc, những công trình mới đang dần định hình bằng sức người và cả tình nghĩa quân dân bền chặt. (Thực hiện: BÙI HIỆP)
Những ngày cuối năm, khi mây sớm còn giăng trên đồi núi vùng cao, từng bước chân bộ đội Sư đoàn 3 đã lặng lẽ in xuống những con dốc đất ở Nhân Lý, Vạn Linh rồi trải dài đến nếp làng yên bình của Mỹ Thái. Giữa tiếng cuốc xẻng đều nhịp và những nụ cười hồn hậu, công việc mở đường, nạo vét kênh mương, dựng lại mái nhà cho dân sau cơn mưa bão dường như trở nên nhẹ hơn, bởi có bàn tay bộ đội và nhân dân cùng chung sức. Mỗi bát nước chè xanh, hay lời động viên giản dị từ bà con như sưởi ấm những đôi vai áo lính còn vương bụi đất. Và chính trong sự chân thành mộc mạc ấy, tình quân - dân lại một lần nữa được bồi đắp, âm thầm mà sâu bền, gieo thêm hi vọng về những con đường mới, những mùa màng mới trên những vùng quê còn nhiều gian khó.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính uỷ Quân khu kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 cùng các lực lượng thi công làm đường bê tông tại xã Vạn Ninh, tỉnh Lạng Sơn.
Vượt qua cung đường đất gập ghềnh uốn lượn quanh lưng chừng đồi, khi chiếc xe của đoàn công tác Quân khu 1 dừng lại ở lối vào thôn Sao Hạ (xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn), âm thanh đầu tiên chúng tôi nghe được là tiếng cuốc xẻng đều đặn xen lẫn tiếng cười rộn rã của bộ đội và bà con địa phương. Giữa lớp bụi mờ bảng lảng trong nắng sớm, con đường bê tông liên thôn từ Khun Vằn đến Sao Hạ đang dần hiện hình, như dòng mạch mới mở lối cho sự đổi thay.
Đón chúng tôi tại điểm thi công, đồng chí Vi Công Hậu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nhân Lý, không giấu được xúc động. Anh cho biết, Nhân Lý là xã vùng 3 mới được thành lập từ ngày 1/7/2025 sau khi sáp nhập 4 xã cũ là Mai Sao, Bắc Thủy, Lâm Sơn và Nhân Lý, với diện tích gần 127km² và gần 12 nghìn nhân khẩu chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng và Kinh. Cuộc sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại cách trở, nhất là vào mùa mưa. “Nay bộ đội về giúp làm đường, xây cầu, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, chúng tôi thực sự xúc động và biết ơn. Không chỉ bởi cây cầu và những con đường bê tông, mà bởi tình nghĩa và trách nhiệm mà các anh dành cho địa phương”, anh Hậu chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 phối hợp cùng các lực lượng địa phương làm đường liên thôn cho bà con tại xã Vạn Linh, Lạng Sơn.
Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, Hạ sĩ Chu Ngọc Duy, chiến sĩ Tiểu đội Đại liên thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 141, lau vội giọt mồ hôi trên gò má, nở nụ cười hiền: “Mỗi ngày nhìn bà con vui vì con đường dần hoàn thiện, chúng em càng có thêm động lực. Làm dân vận vất vả thật, nhưng ở đây tình cảm của bà con dành cho bộ đội khiến chúng em thấy ấm lòng như đang ở nhà”. Chu Ngọc Duy nói rồi lại nhanh nhẹn quay về vị trí, hòa vào nhịp lao động khẩn trương của đồng đội.
Tại xã Vạn Linh (tỉnh Lạng Sơn), không khí lao động cũng rộn ràng không kém. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 do Trung tá Nguyễn Minh Nam, Chính ủy Trung đoàn phụ trách, đã triển khai lực lượng bám cơ sở ngay từ những ngày cuối tháng 11. Với tinh thần “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, bộ đội phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của xã để mở mới, sửa chữa nhiều đoạn đường liên thôn; nạo vét kênh mương; tu sửa nhà ở cho hộ chính sách, gia đình bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ nhiều phần việc xây dựng nông thôn mới. Những tấm áo lính nhuốm bụi đất xuất hiện khắp các nẻo đường Vạn Linh, để lại trong lòng bà con hình ảnh mộc mạc mà gần gũi. Nhân dân cũng chung tay tiếp sức bằng rau, gạo, từng bát nước chè xanh, từng lời động viên chân tình, những tấm lòng làm ấm bước chân người lính nơi vùng cao gió núi.
Đại tá Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Sư đoàn 3 cho biết, từ ngày 26/11, đơn vị đã huy động gần 600 cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, thực hiện Đề án 1371 và Đề án 57 giai đoạn 2 năm 2025. Cán bộ, chiến sĩ tỏa đi nhiều địa bàn để giúp dân xây dựng hạ tầng thiết yếu như hạ đèo, mở đường, xây cầu dân sinh, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và đẩy mạnh tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. “Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm tình cảm của người lính với nhân dân”, Đại tá Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Quân khu 1 cùng đại diện Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 141 và các lực lượng làm công tác dân vận tại xã Nhân Lý.
Không chỉ ở Lạng Sơn, tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng của Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 do Trung tá Bùi Anh Minh, Chính ủy Trung đoàn trực tiếp chỉ huy, cũng đang hối hả với các phần việc được giao. Ngay sau khi tập kết, đơn vị đã phát quang hơn 1km bờ mương ở khu vực Trầm Hà, Đồi Chùa; tu sửa, đào đất, kè gần 20km và vận chuyển hơn 400m³ bùn đất với khoảng 1.500 ngày công, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Cảnh bộ đội lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui mỗi khi bà con gửi tặng nải chuối, bó rau, hay đơn giản chỉ là cái bắt tay thật chặt, đã trở thành hình ảnh quen thuộc nơi vùng quê này.
Điều đáng trân quý là sự đồng hành bền bỉ của nhân dân các địa phương. Bà con tích cực lao động cùng bộ đội, tạo điều kiện nơi ăn ở, góp rau, gạo, thịt, đậu, hoa quả… để bộ đội thêm sức. Gia đình bác Mạc Văn Cần và bác Mạc Văn Hà tình nguyện ủng hộ hàng triệu đồng; gia đình anh Đoan ở xã Mỹ Thái hỗ trợ thêm xe rùa để bộ đội có thêm phương tiện làm việc. Những đóng góp mộc mạc nhưng chân thành ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 quyết tâm sát cánh cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
Song song với các phần việc giúp dân, các đơn vị còn phối hợp với chính quyền tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Thắm tình quân dân”, tạo không khí ấm áp, lan tỏa tinh thần đoàn kết; đồng thời tổ chức gặp mặt để bồi đắp niềm tự hào và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ địa phương.
Trực tiếp đến kiểm tra, động viên các lực lượng làm công tác dân vận tại hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Ninh, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 biểu dương tinh thần vượt khó, sự chủ động, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí khẳng định hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận là chủ trương lớn của Quân khu, thể hiện phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, giữ nghiêm kỉ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, đồng thời làm tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh.
Trên những cung đường uốn lượn giữa đại ngàn phía Đông Bắc của Tổ quốc, nơi dấu chân bộ đội hòa cùng dấu chân dân bản, những công trình mới đang dần định hình không chỉ bằng sức người, mà bằng cả tình nghĩa quân dân bền chặt. Đó là những mạch nguồn âm thầm nhưng mạnh mẽ, vun đắp niềm tin và mở ra hi vọng về một diện mạo mới cho những vùng quê còn nhiều gian khó.
BÙI HIỆP