Thứ Hai, 15/09/2025 18:40

Nỗ lực và trưởng thành của người lính trẻ

Binh nhì Nguyễn Hoàng Duy, một tân binh Hải quân giàu nghị lực và khát vọng, đã nhanh chóng trưởng thành, trở thành tấm gương sáng trong huấn luyện và rèn luyện (Thực hiện: THÀNH QUÂN)

Trong đợt huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện. Tiêu biểu là Binh nhì Nguyễn Hoàng Duy, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 là một gương mặt trẻ giàu khát vọng cống hiến, nhanh chóng trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

Sinh ra tại Đồng Tháp, lớn lên ở TP. Hồ Chí Minh, ngay sau khi rời ghế nhà trường, Nguyễn Hoàng Duy mang trong mình ước mơ cháy bỏng được khoác áo lính Hải quân. Những ngày đầu nhập ngũ, môi trường kỉ luật nghiêm ngặt cùng cường độ huấn luyện cao khiến nhiều tân binh bỡ ngỡ, nhưng với Duy, đó lại là động lực để rèn luyện, khẳng định bản thân.

Binh nhì Nguyễn Hoàng Duy đại diện hơn 1.000 quân nhân đọc 10 lời thề quân nhân. 

“Ngay từ những buổi tập đầu tiên, Duy đã thể hiện sự kiên trì, quyết tâm cao. Em chịu khó học hỏi, luôn lắng nghe và sửa sai nhanh chóng”, Trung úy Nguyễn Hồng Minh Triết, Trung đội trưởng, nhận xét.

Nhờ tinh thần cầu thị, Duy nhanh chóng nắm bắt và hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện. Từ bắn súng, ném lựu đạn đến điều lệnh đội ngũ, gấp xếp nội vụ, anh đều đạt kết quả xuất sắc. Trên thao trường, hình ảnh người chiến sĩ trẻ mồ hôi nhễ nhại nhưng luôn giữ nụ cười lạc quan đã trở thành nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội.

Đặc biệt, tại Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025, Nguyễn Hoàng Duy vinh dự đại diện hơn 1.000 chiến sĩ đọc “10 lời thề quân nhân” và thực hiện nghi thức trao nhận súng dưới Quân kì Quyết thắng. Trước sự chứng kiến của Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân và chính quyền địa phương, Duy vẫn thể hiện sự bình tĩnh, tự tin, xứng đáng với niềm tin mà đơn vị giao phó. Anh xúc động chia sẻ:
“Lúc đầu em lo lắm, vừa xa nhà lại chưa quen môi trường quân đội. Nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của cán bộ và đồng đội, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Em rất tự hào khi được đại diện cho hơn 1.000 chiến sĩ mới hô vang 10 lời thề danh dự trong Lễ tuyên thệ.”

Dưới Quân kì Quyết thắng.

Không chỉ nổi bật trong huấn luyện, Nguyễn Hoàng Duy còn là hạt nhân xung kích trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Binh nhì Nguyễn Hòa Bình, đồng đội cùng tiểu đội, nhận xét:
“Duy luôn gương mẫu trong huấn luyện và nhiệm vụ, lại nhiệt tình, xông xáo trong các phong trào, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị”.

Trong sinh hoạt hằng ngày, Duy nghiêm túc chấp hành kỉ luật, nếp sống chính quy, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ đồng đội ở những nội dung khó. Với tinh thần “tất cả vì đồng chí, đồng đội” cùng sự chững chạc, trưởng thành hơn so với trang lứa, anh đã trở thành điểm tựa tin cậy, được đồng đội quý mến, cấp trên tin tưởng.

Hiện nay, trong khóa đào tạo Tiểu đội trưởng, Nguyễn Hoàng Duy tiếp tục khẳng định vai trò là học viên tiêu biểu: có tố chất chỉ huy, biết quan tâm, sẻ chia và truyền cảm hứng cho đồng đội. Nhiều chiến sĩ mới thừa nhận học được ở anh sự điềm đạm, uy tín, tinh thần cầu tiến và lối sống vì tập thể đúng phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ.

Nghi thức trao nhận súng được đại diện đơn vị vinh dự trao cho Binh nhì Nguyễn Hoàng Duy.

Với những thành tích nổi bật, Binh nhì Nguyễn Hoàng Duy đã nhiều lần được biểu dương trước toàn đơn vị; được Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện tặng 2 giấy khen và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng 1 giấy khen trong các đợt thi đua cao điểm.

Chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Hoàng Duy đã trở thành tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

THÀNH QUÂN