Thứ Hai, 16/02/2026 07:40

Những người lính ra khơi đón tết

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện nhiệm vụ trên biển trong những ngày tết không đơn thuần là nhiệm vụ thường xuyên, mà là niềm vinh dự, là thử thách bản lĩnh và ý chí

Chuyến công tác thăm và chúc tết hai đặc khu Cồn Cỏ - Lý Sơn của Vùng 3 Hải quân kết thúc vào những ngày áp tết Bính Ngọ. Tàu 628, thuộc Hải đội 311, Lữ đoàn 161 được giao nhiệm vụ đưa đoàn thực hiện chuyến công tác này. Khi những vị khách cuối cùng rời tàu, vì có việc tôi nán lại một chút và đã được chứng kiến cảnh chuẩn bị vệ sinh tàu, sắp xếp lại các trang bị, đồ dùng. Bởi chỉ hai ngày sau đó, Tàu 628 lại tiếp tục lên đường cho đợt trực tết. Các vị khách thì trở về đất liền, chuẩn bị đón tết, còn cán bộ chiến sĩ Tàu 628 sẽ lại “ra khơi ăn tết”. Cùng với những người lính, các lực lượng khác, họ sẽ đón xuân trên biển. Vâng! Tết nào cũng vậy, luôn có những người lính bám biển phía khơi xa để nhà nhà vui vầy sum họp.

Những ngày áp tết Bính Ngọ, Tàu 628 được giao nhiệm vụ đưa đoàn công tác Vùng 3 Hải quân gồm lãnh đạo Vùng, lãnh đạo các cơ quan dân chính đảng một số tỉnh thành và các đại biểu đi thăm, chúc tết hai đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn. 
Những cái tết đã được họ mang đến cho những người lính đảo.
Chuyến đi kết thúc vào những ngày áp tết. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của họ trong dịp tết này vẫn đang ở phía trước. Các vị khách trên tàu không phải ai cũng biết điều này. 
Tàu vừa cập cảng, khi cả nước rộn ràng các hoạt động đón tết, từ đất liền đến đảo xa những chậu cúc, cành mai cành đào khoe sắc thì những người lính Tàu 628 lại tất bật chuẩn bị cho chuyến đi trực trên biển kéo dài đến hết tháng giêng. 
Chào quân cảng cập bờ để hai hôm sau họ lại rời cảng ra khơi. 
Ngay khi tàu cập cảng, mọi công tác chuẩn bị diễn ra nhanh chóng. Cởi tấm áo ngoài, Thuyền trưởng 628 - Đại úy Nguyễn Phi Long bắt tay chỉ đạo anh em tàu thực hiện nhiệm vụ.
Mớ dây chằng tàu mươi phút trước còn bùng nhùng trên boong đã được thu về ngay ngắn ở vị trí quy định.
Những vật dụng tinh thần cho một cái tết trên biển.
Đại tá Vũ Thái Hà, Chính ủy Lữ đoàn 161 cho biết, ngay khi nhận nhiệm vụ Đảng ủy Lữ đoàn đã tiến hành giao nhiệm vụ cho Tàu 628 và giao nhiệm vụ cho kíp chỉ huy tàu, đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ hiểu rõ về nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất trong thời gian dài xuyên . 
Đại úy Nguyễn Phi Long, người con Ba Đồn, Quảng Trị, dù còn khá trẻ nhưng anh đã giữ vị trí Thuyền trưởng Tàu 628. Anh cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho đợt trực biển dài ngày đã sẵn sàng. "Chúng tôi xin hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỉ luật, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc trên biển, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Đại úy Nguyễn Phi Long chia sẻ.
Quân cảng Vùng 3 trước mùa xuân mới.
Chào cảng, chúng tôi ra khơi.
Chúc đất liền đón tết yên vui.
Anh em trực tết trên biển đều được quan tâm giải quyết công việc gia đình trước đợt trực để yên tâm với thời gian làm nhiệm vụ kéo dài trên biển.
Chia tay Đà Nẵng thân yêu với cây cầu Thuận Phước cửa sông Hàn. 
Cái tết của họ sẽ diễn ra trên biển, trong thời điểm neo đậu ở đâu đó ngoài khơi, thềm lục địa...
Thao tác nhanh gọn và chính xác mỗi khi tàu buông neo. 
Cảng Tiên Sa nhộn nhịp các hoạt động giao thương không thể thiếu sự đóng góp của những người lính hải quân ngày đêm gác biển.
Sau lưng là hậu phương, trước mặt là Tổ quốc...
Ca trực mùa xuân trên khoang lái Tàu 628.
Mang mùa xuân ra khơi... 
Đại úy Phạm Nhạc Sỹ, Chính trị viên tàu 628 chia sẻ: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện nhiệm vụ trên biển trong những ngày tết không đơn thuần là nhiệm vụ thường xuyên, mà là niềm vinh dự, là thử thách bản lĩnh và ý chí của người quân nhân Hải quân nhân dân Việt Nam. Chính trị viên tàu 628 gửi gắm: "Bà con cứ yên tâm đón tết, ở ngoài này, trên thực địa, đã có chúng tôi, cán bộ chiến sĩ Tàu 628 luôn sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc".
THIỆN NGUYỄN thực hiện