Thứ Năm, 14/05/2026 07:49

Những người lính Đại đoàn Đồng Bằng hôm nay

Những ngày làm việc tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 đã để lại rất nhiều cảm xúc cho đoàn công tác.

 Nhằm giúp các nhà văn, nhà thơ có thêm tư liệu và những cảm nhận chân thực về người lính hôm nay; đồng thời góp phần cổ vũ Cuộc thi Thơ và Kí, vừa qua, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã tổ chức chuyến đi thực tế cho các tác giả tại một số đơn vị thuộc Quân đoàn 12. Chuyến đi đã bồi đắp thêm cho người cầm bút những hiểu biết sinh động về đời sống, nhiệm vụ của người lính thời bình; để lại cảm xúc sâu sắc về những con người đang ngày đêm lặng thầm giữ bình yên cho đất nước hôm nay.

Sư đoàn 390 tổ chức làm mẫu kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới.

Sư đoàn 390, còn được gọi là “Đại đoàn Đồng Bằng”, là đơn vị bộ binh cơ động chiến lược trực thuộc Quân đoàn 12. Trải qua nhiều chặng đường chiến đấu và trưởng thành, đơn vị đã xây dựng nên truyền thống anh hùng của một sư đoàn chủ lực luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Các nhà văn, nhà thơ trong đoàn công tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội đến với Sư đoàn 390 đúng vào thời điểm đơn vị đang tổ chức làm mẫu kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới. Trên thao trường, tiếng hô khẩu lệnh vang lên dứt khoát giữa không khí huấn luyện nghiêm túc, tập trung cao độ. Những động tác chuẩn chỉ, bài bản diễn ra khẩn trương dưới cái nắng đầu hè, cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh của những người lính trẻ sau những tháng ngày rèn luyện. Với những người cầm bút, đây là trải nghiệm quý giá để cảm nhận rõ hơn nhịp sống thao trường và vẻ đẹp bình dị, vững vàng của người lính hôm nay.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 12, trò chuyện cùng các nhà văn, nhà thơ trong đoàn công tác tại Sư đoàn 390.

Đại đoàn Đồng Bằng là một trong những đại đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập, đơn vị đã ra quân đánh thắng trận đầu, mở đầu cho truyền thống vẻ vang: “Càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành”. Phát huy truyền thống, bước vào thời kỳ mới, Sư đoàn 390 đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từng bước xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm của sư đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi được giao. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 còn để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng nhân dân, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nơi đơn vị đóng quân. Với người lính nơi đây, giúp dân không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm. Trong cơn bão Yagi năm 2024, cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn đã tham gia cứu hộ, cứu nạn hơn 2.000 hộ dân tại các vùng ngập lụt; tham gia phòng chống cháy rừng, cứu hộ trên diện tích hơn 3.000 hecta rừng. Những cuộc hành quân trong mưa lũ, những đêm thức trắng cùng nhân dân chống thiên tai đã góp phần làm sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Đón đoàn công tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội đến thăm và tìm hiểu thực tế tại đơn vị, Đại tá Phạm Huy Minh, Phó Chính ủy Sư đoàn 390 chia sẻ chân thành và giản dị: “Người lính dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh hay nhiệm vụ nào cũng phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 luôn đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau để cùng thực hiện những nhiệm vụ lớn lao và thiêng liêng của quân đội. Phát huy truyền thống của Đại đoàn Đồng Bằng anh hùng, bước vào kỷ nguyên mới, người lính Sư đoàn 390 vẫn luôn vững tay súng, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.” Theo Đại tá Phạm Huy Minh, trong bối cảnh mới với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn càng ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị. Không chỉ chú trọng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 390 còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của bộ đội.

Đại tá Phạm Huy Minh, Phó Chính ủy Sư đoàn 390 trò chuyện cùng các nhà văn, nhà thơ trong đoàn công tác. 

Đồng chí Phó Chính ủy nhấn mạnh: “Dù ở thời kỳ nào, văn học nghệ thuật cũng góp phần xây dựng con người. Các nhà văn, nhà thơ là những người thổi hồn vào tác phẩm, giúp lan tỏa hình ảnh và vẻ đẹp của người lính. Vì thế, đơn vị rất coi trọng các hoạt động văn hóa, văn nghệ và luôn trân trọng những chuyến đi thực tế sáng tác như của đoàn công tác Tạp chí Văn nghệ Quân đội hôm nay.” Ông bày tỏ mong muốn từ chuyến đi này sẽ ra đời thêm nhiều tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc về người lính thời bình, qua đó góp phần định hướng, bồi đắp, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và giúp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến gần hơn với bạn đọc hôm nay.

Đoàn công tác đến thăm Trung đoàn 48, đơn vị còn được biết đến với tên gọi “Đoàn Thăng Long - Thạch Hãn”, nổi tiếng với truyền thống chiến đấu kiên cường và nhiều chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị suốt 81 ngày đêm lịch sử, Trung đoàn 48 là một trong những lực lượng chủ lực chốt giữ trận địa cùng các đơn vị bạn chiến đấu vô cùng quả cảm. Cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã anh dũng bám trụ giữa mưa bom bão đạn, đánh lui nhiều đợt phản công ác liệt của đối phương, tiêu diệt và làm tan rã nhiều tiểu đoàn, đại đội địch. Trung đoàn đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững trận địa một trong những chiến trường khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Trên thao trường giờ giải lao, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 và các nhà văn, nhà thơ trong đoàn công tác cùng hoà nhịp với ca khúc "Vì nhân dân quên mình". 

Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 hôm nay vẫn luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác đến với đơn vị đúng vào những ngày tháng 5 nắng gắt của xứ Thanh. Trên thao trường, giữa cái nắng bỏng rát, những người lính trẻ vẫn say sưa luyện tập. Tiếng hô khẩu lệnh vang lên dứt khoát, những bước chạy, động tác chiến thuật và đội hình vận động nối tiếp nhau trên bãi tập, tạo nên nhịp điệu khẩn trương, nghiêm túc của đời sống quân ngũ hôm nay.

Đến với Trung đoàn 27, đơn vị mang tên truyền thống “Trung đoàn Triệu Hải”, đoàn công tác của đặc biệt ấn tượng trước không khí huấn luyện sôi nổi của những chiến sĩ mới đang bước vào “mùa huấn luyện” đầu tiên trong đời quân ngũ. Những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi với gương mặt còn nguyên nét trẻ trung nhưng làn da đã sạm đi vì nắng gió thao trường. Trong ánh mắt họ vẫn ánh lên những ước mơ, hi vọng và cả niềm háo hức của tuổi trẻ khi khoác lên mình màu áo lính. Sau ba tháng rèn luyện, sự non nớt của ngày đầu nhập ngũ dường như đã dần nhường chỗ cho vẻ rắn rỏi, chững chạc hơn trong tác phong và ý chí. Những câu chuyện giản dị của các tân binh về gia đình, quê hương, những lần nhớ nhà hay khát vọng được trưởng thành trong quân ngũ đã mang đến cho các nhà văn, nhà thơ nhiều cảm xúc và suy ngẫm. Giữa thao trường đầy nắng gió, họ nhận ra phía sau những bước chân điều lệnh đều tăm tắp kia vẫn là những trái tim trẻ trung đang lớn lên từng ngày trong môi trường Quân đội.

Người lính hôm nay là trung tâm của cuộc thi Thơ và Kí do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức năm 2026.

Binh nhì Đào Trọng Tấn, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 27, là một trong những gương mặt khiến đoàn công tác xúc động trong chuyến đi thực tế lần này. Tấn có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố mẹ ly hôn từ khi em còn nhỏ, mẹ đi làm ăn xa để nuôi hai anh em khôn lớn. Em gái Tấn hiện vẫn đang học cấp ba. Từ nhiều năm nay, hai anh em sống cùng bà ngoại trong một gia đình thuần nông còn nhiều khó khăn. Học hết cấp hai, Tấn phải nghỉ học đi làm thêm để phụ giúp bà và mẹ, lo cho em gái tiếp tục đến trường. Cuộc sống vất vả từ sớm khiến chàng trai trẻ có phần ít nói và già dặn hơn so với tuổi của mình. Nhưng chính môi trường quân ngũ đã mang đến cho em nhiều đổi thay tích cực.

Chia sẻ với đoàn công tác, Tấn chân thành: “Dù mới trải qua vài tháng huấn luyện tân binh thôi nhưng em thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Những nền nếp, điều lệnh, điều lệ trong quân đội giúp em sống kỉ luật hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân. Với em, sự kỉ luật là điều quan trọng nhất vì nó giúp mình sống tốt hơn và có ý chí hơn.” Điều khiến Tấn xúc động là tình cảm của đồng đội và cán bộ chỉ huy dành cho em trong những ngày đầu quân ngũ. “Các thủ trưởng và đồng đội rất quan tâm, giúp đỡ em. Điều đó động viên em rất nhiều. Hình ảnh người lính khiến em có thêm động lực để cố gắng trong huấn luyện cũng như trong cuộc sống.” Nhìn gương mặt còn rất trẻ của Tấn khi nói về tương lai với ánh mắt đầy quyết tâm, chúng tôi hiểu rằng đời sống quân ngũ không chỉ rèn luyện một người lính, mà còn giúp những chàng trai trẻ tìm thấy điểm tựa tinh thần, ý chí và niềm tin để trưởng thành hơn trong cuộc đời.

Các nhà văn, nhà thơ đến thăm vườn rau tăng gia của các chiến sĩ Sư đoàn 390.

Những ngày làm việc tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 đã để lại rất nhiều cảm xúc cho đoàn công tác. Nhà thơ Trần Minh Tiến xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui khi được Tạp chí Văn nghệ quân đội mời tham gia chuyến công tác trong khuôn khổ cuộc thi thơ và ký năm 2026 về đề tài lực lượng vũ trang và người chiến sĩ trong thời kỳ mới. Đến với Sư đoàn 390 là dịp để đội ngũ cầm bút chúng tôi được tiếp cận sâu hơn với thực tiễn sinh động của đời sống bộ đội hôm nay, từ đó góp phần làm giàu thêm diện mạo văn chương viết về người lính trong giai đoạn mới. Bước vào thời kỳ hòa bình và phát triển, người lính vẫn đảm nhiệm đồng thời nhiều chức năng: vừa là lực lượng chiến đấu, vừa là đội quân công tác, tham gia lao động sản xuất, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân… Dù trong hoàn cảnh nào, hình ảnh người lính luôn hiện diện như điểm tựa vững chắc. Chính thực tiễn đó đặt ra yêu cầu để văn học tiếp tục đi sâu phản ánh đời sống, tâm tư, khát vọng và cả những hy sinh thầm lặng của họ trong nhịp sống hiện đại”.

Chia tay Sư đoàn 390 giữa những nắng mưa bất chợt của thời tiết, đoàn công tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội mang theo nhiều cảm xúc khó quên về những người lính nơi đây. Đọng lại trong lòng mỗi người cầm bút không chỉ là không khí thao trường nghiêm túc, tinh thần kỉ luật và ý chí sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn, mà còn là sự chân thành, tình đồng đội và vẻ đẹp bình dị của người lính thời bình. Những ngày đi thực tế tại đơn vị đã mang đến cho các nhà văn, nhà thơ nhiều trải nghiệm quý giá và những chất liệu sống động để tiếp tục khắc họa hình tượng người lính hôm nay trong văn học nghệ thuật.

KIM NHUNG