Thứ Bảy, 17/10/2020 17:09

Những dáng áo xanh nơi tuyến đầu mưa lũ

Miền Trung lại gồng mình chống chọi với đợt mưa lũ. Màu áo xanh thân thương tại những nơi trọng điểm đang tận tình giúp dân gượng dậy sau lũ là hình ảnh ta dễ bắt gặp trong những ngày này.

Đại dịch Covid-19 vừa tạm lắng xuống, miền Trung lại phải gồng mình chống chọi với đợt mưa lũ lụt lịch sử. Hàng ngàn ngôi nhà ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... nơi rốn lũ đi qua đã ngập chìm trong nước. Bao hộ dân tằn tiện cóp nhặt  cả năm đã theo dòng nước trôi xa. Miền Trung trong những ngày này, ngoài hình ảnh dòng nước đục ngàu mênh mông, ta dễ bắt gặp hình ảnh màu áo xanh thân thương tại những nơi trọng điểm đang tận tình giúp dân gượng dậy sau lũ đã làm ấm lòng những người dân trong dòng nước lạnh.


Những ngày này, về miền Trung ta dễ bắt gặp những người lính tận tình giúp dân gượng dậy sau lũ.

 
Dù thời chiến hay thời bình người lính Cụ Hồ vẫn là lực lượng tiên phong trên các mặt trận của đất nước hôm nay.
 
Những hình ảnh bình dị mà thân thương rất dễ gặp khắp các nẻo đường bão lũ.

LCác lực lượng vũ trang cứu hộ thành công tàu Vietship tại thị trấn Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng quân đội đã không quản ngày đêm, giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả ngập lụt.
Bộ đội Thừa Thiên Huế giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn vệ sinh môi trường, dựng lại nhà cửa...
Những người lính luôn có mặt trên tuyến đầu trên mặt trận phòng chống thiên tai, bão lũ.

Bộ đội tỉnh Quảng Nam luôn thường trực giúp dân ở những vùng trọng điểm về lũ để khôi phục, ổn định đời sống nhân dân.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn những hi sinh trong thời bình của những người lính đi cứu hộ công nhân mắc kẹt ở thủy điện Rào Trăng 3. 
Bữa ăn vội vã của các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống lũ.

Bà con an toàn và bước đầu ổn định cuộc sống là niềm vui chung của các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống lũ.

Tổ chức trang: VŨ THÀNH DUY
Ảnh: Chuyên mục QPTD QUẢNG NAM và PHÓNG VIÊN tổng hợp.