Ngoài nhà văn Du An là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam còn lại đều là các gương mặt mới, có người còn rất trẻ.
Cuộc thi do Chuyên đề VHNT Đường Văn tổ chức từ 1/3 đến 31/8 năm 2025 với chủ đề “Đối thoại với núi rừng” đã thu hút gần 200 bài dự thi của bạn đọc, bạn viết từ khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt trong số đó là các bạn trẻ. Phần lớn tác giả đoạt giải thưởng chính đều là những gương mặt mới được vinh danh.

Các tác giả nhận giải thưởng chính thức Cuộc thi tản văn "Đối thoại với núi rừng" do Chuyên đề VHNT Đường Văn tổ chức.
Các tác giả - tác phẩm nhận được giải thưởng chính thức gồm: Hoàng Ngân (Phú Thọ) với tác phẩm “Hoa ma”; Du An (Điện Biên) với tác phẩm “Bên rừng”; Võ Đình Duy (Gia Lai) với tác phẩm “Sự lịch thiệp của rừng”; Lê Nguyễn Minh Khuê (Đồng Nai) với tác phẩm “Những mùa mủ lặng im”; Nông Quốc Lập (Cao Bằng) với tác phẩm “Có một cây là có rừng”. Ngoài nhà văn Du An là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam còn lại đều là các gương mặt mới, có người còn rất trẻ. Trong số các giải thưởng phụ cũng có một tác giả nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2011, em Trần Cát Lý ở Quảng Trị với tác phẩm “Ký ức Nhật Lệ”.
“Đối thoại với núi rừng” là một cuộc thi văn chương, đích nhắm của nó là tìm được những tác phẩm không phải chỉ nhận diện lại mà còn là khám phá ra vẻ đẹp và sự ẩn khuất sâu trong tâm hồn con người, có khả năng bồi bổ và vun đắp làm phong phú và lành mạnh nhân cách con người, Ban Tổ chức kì vọng.
Nhà văn Hà Phạm Phú, Thành viên Ban Giám khảo cuộc thi cho biết: “Bằng thế mạnh của tản văn, cuộc thi không chỉ nhằm khuyến khích thể loại văn chương như một vũ khí nhẹ, mà còn nhằm tái hiện khung hình chính của các hiện tượng giàu ý nghĩa xã hội, bộc lộ trực tiếp tình cảm, ý nghĩa mang đậm bản sắc cá tính của tác giả, khả dĩ nâng cao trách nhiệm xã hội của mỗi người”. Tại lễ trao giải, ông nói rằng, đọc những tác phẩm vào vòng chung khảo, đặc biệt là những tác phẩm được giải, người đọc không chỉ được tắm gội trong thế giới chữ nghĩa giàu cảm xúc và tư tưởng mà còn không ngừng khám phá kiểm kê lại gia sản của mình.

Nhà văn Hà Phạm Phú đọc báo cáo tổng kết cuộc thi.
“Một cây không thành rừng, nhưng nhiều cây sẽ tạo nên khoảng xanh. Một bông hoa lẻ loi sẽ chìm khuất vào không gian, nhưng nhiều hoa khoe sắc sẽ cho ta một ven đời. Những vạt xanh và triền hoa ấy sẽ tạo nên sự trong lành và thiện lương cho mảnh đất này. Chim không cần cảm ơn rừng khi đứng trên ngọn cây mà cất tiếng lảnh lót vào không gian bao la; tiếng hót ấy là tự do, là lời cảm ơn của sinh linh dành cho trời đất. Ong không cần cảm ơn hoa khi hút về dòng mật ngọt, dòng mật ấy để nuôi dưỡng sự sống giúp cho luân hồi của tự nhiên. Và không có ai cần cảm ơn người đã gieo hạt giống trên con đường hoa, hãy mang sự lãng mạn tự do và hạt giống sáng tạo của mình để góp vào khu rừng của văn học. Cho những cánh rừng xanh mãi, cho sắc hoa ngào ngạt đất quê này”, dịch giả Linh Chi, Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Thi Nhân Các - Đơn vị bảo trợ Chuyên đề VHNT Đường Văn cảm tác trong lễ trao giải.
Cũng trong lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tản văn “Đối thoại với núi rừng” diễn ra vào dịp kỉ niệm 2 năm sinh nhật Đường Văn, nhà văn Phan Mai Hương, Chủ biên ấn phẩm đã phát động cuộc thi tản văn “Đối thoại với phố phường”. Cuộc thi bắt đầu nhận tác phẩm từ 1/11/2025 và kết thúc nhận tác phẩm vào 30/5/2026, mỗi bài dự thi không quá 1.500 từ. Chi tiết thể lệ và giải thưởng cuộc thi đăng tải tại duongvan.com.
THU LAN