Thứ Tư, 05/11/2025 16:19

Ngôi nhà của tình đồng đội

Ngôi nhà nhỏ ở Đồng Tháp không chỉ là chỗ ở, mà còn là biểu tượng đẹp của tình đồng chí, đồng đội trong lực lượng Hải quân. (Thực hiện; TẤN SANG - HOÀNG TIẾN)

Ở vùng quê Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, giữa những hàng dừa nghiêng bóng bên dòng kênh nhỏ, một ngôi nhà cấp 4 mới khang trang vừa được hoàn thiện. Căn nhà ấy không chỉ là nơi che mưa nắng của một gia đình quân nhân, mà còn là kết tinh của tình đồng đội, của sự sẻ chia và nghĩa tình quân dân bền chặt.
Gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Chí Đỉnh, Nhân viên Trạm 96, Trung tâm Bảo đảm kĩ thuật (BĐKT), Vùng 2 Hải quân, từng phải sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp, mỗi mùa mưa bão đều nơm nớp lo âu. Hiểu được hoàn cảnh đó, Trung tâm BĐKT Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” tặng gia đình anh Đỉnh, một quân nhân có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và lãnh đạo đơn vị cắt băng khánh thành nhà đồng đội.

Ngôi nhà được xây dựng kiên cố với diện tích khoảng 100m2, gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp và mái lợp tôn. Tổng kinh phí gần 570 triệu đồng, trong đó Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Công trình hoàn thành trong thời gian ngắn nhưng bảo đảm chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của tập thể đơn vị cùng sự ủng hộ của địa phương.
Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm BĐKT, cho rằng việc xây dựng và bàn giao “Nhà đồng đội” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác chính sách của đơn vị, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung tâm. Ông nhấn mạnh, mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giúp gia đình quân nhân ổn định cuộc sống, mà còn khẳng định truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” luôn yêu thương, đùm bọc, sẵn sàng chia sẻ với đồng chí, đồng đội của mình.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm trao quà cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Chí Đỉnh trong ngày bàn giao nhà đồng đội.

Về phía Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, đại diện đơn vị chia sẻ việc đồng hành cùng lực lượng Hải quân trong công tác hậu phương quân đội là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào. Mỗi căn nhà được hoàn thành là thêm một mái ấm được thắp lên, là thêm niềm tin để những người lính yên tâm nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngôi nhà mới không chỉ là chỗ ở, mà còn là món quà của tình nghĩa đồng chí, đồng đội, của những tấm lòng cùng hướng về người lính biển. Với Thiếu tá Nguyễn Chí Đỉnh, niềm vui hôm nay là động lực để anh tiếp tục gắn bó với đơn vị, yên tâm công tác, góp phần cùng đồng đội bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Câu chuyện về “Nhà đồng đội” ở Long Bình chỉ là một trong nhiều hoạt động tri ân, chăm lo thiết thực mà Quân chủng Hải quân và các tổ chức xã hội đã và đang thực hiện. Mỗi căn nhà được dựng lên là một dấu ấn của tình người, là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự đoàn kết, nhân ái trong quân ngũ, nơi tình đồng đội luôn là sợi dây nối dài từ trái tim người lính đến từng mái ấm nơi hậu phương.
TẤN SANG - HOÀNG TIẾN