Thứ Hai, 13/10/2025 15:57

Doanh trại xanh nơi biên cương

Bài viết khắc họa hành trình vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 trong việc dựng xây doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp giữa biên cương Tây Nam. (Thực hiện: DUY SỰ)

Giữa vùng đồi núi khô cằn, đầy sỏi đá và nắng gió nơi biên giới Tây Nam, một doanh trại chính quy, khang trang, xanh - sạch - đẹp đã vươn lên như một điểm sáng của sức sống và ý chí kiên cường. Đó là Doanh trại Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9, đóng quân tại tỉnh An Giang, nơi từng công trình đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và tâm huyết của người lính.

Một góc doanh trại Trung đoàn 1.

Doanh trại không chỉ là nơi ở mà còn là điểm tựa để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện và trưởng thành. Với tinh thần trách nhiệm, ý chí bền bỉ, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 đã từng bước xây dựng doanh trại ngày càng chính quy, mẫu mực, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết và sự bào mòn của thời gian. Trong nhiều năm qua, Đảng ủy và Ban Chỉ huy Trung đoàn luôn quan tâm, ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác hậu cần - kĩ thuật, nhờ đó phong trào  “Đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” được duy trì bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Điểm đáng trân trọng là ở Trung đoàn 1, công tác duy tu, bảo dưỡng doanh trại không chỉ là nhiệm vụ bắt buộc mà còn là hành động tự nguyện, xuất phát từ tình yêu với mái nhà thứ hai. Mỗi chiến sĩ đều trở thành một “người thợ”, một “kiến trúc sư” của đơn vị. Từ cạo vôi, sơn tường, sửa chữa công trình cho đến xây dựng các hạng mục mới, tất cả đều do chính tay bộ đội thực hiện. Như lời chiến sĩ Huỳnh Văn Giàu (Tiểu đội thông tin, Tiểu đoàn 309) chia sẻ: “Chúng tôi cùng nhau xây dựng đơn vị xanh - sạch - đẹp và chính quy. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm khiến tôi thấy gắn bó và yêu mến đơn vị nhiều hơn”. 

Cây xanh phủ bóng mát tại khu huấn luyện thể lực của Trung đoàn.

Đằng sau diện mạo khang trang hôm nay là cả một quá trình nỗ lực vượt qua điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Địa hình đồi núi, đất pha cát và nguy cơ sạt lở vào mùa mưa từng là thách thức lớn. Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Hưng (Đại đội thông tin) cho biết: “Đất ở đây nhiều cát, chúng tôi phải sàng lọc, cải tạo bằng cách trộn thêm đất màu, đồng thời chọn giống cây phù hợp với khí hậu để đảm bảo sinh trưởng”.

Không chỉ cải tạo đất, công tác bảo đảm kĩ thuật cũng được duy trì thường xuyên. Thiếu tá Nguyễn Thanh Tiến, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kĩ thuật Trung đoàn 1, cho biết bên cạnh nguồn kinh phí cấp trên, đơn vị còn trích quỹ tăng gia sản xuất để trồng cây cảnh, xây dựng đường nội bộ dài hơn 3km và nhiều công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, mô hình “vườn ươm hoa thanh niên” đã tạo nguồn cây giống cho toàn đơn vị, góp phần làm đẹp cảnh quan bền vững, giảm chi phí mua sắm từ bên ngoài.

Đường vào trung tâm chỉ huy của Trung đoàn đâu cũng phủ màu xanh mát.

Song song với việc cải tạo cảnh quan, công tác tăng gia sản xuất được chú trọng nhằm hướng đến một môi trường xanh, sạch, bền vững. Trung đoàn 1 tích cực tận dụng nước mưa để tưới cây trong mùa khô, trong khi Sư đoàn bộ áp dụng mô hình chăn nuôi theo đề án QN21, vừa nâng cao năng suất vừa xử lí triệt để chất thải, thân thiện với môi trường. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Chủ nhiệm Hậu cần - Kĩ thuật Sư đoàn 330, nhấn mạnh: “Các mô hình tăng gia không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Chất thải được tận dụng, tái chế và đưa trở lại phục vụ trồng trọt, tạo vòng tuần hoàn khép kín”.
Tất cả những nỗ lực ấy đã tạo nên một môi trường sống, học tập và công tác xanh - sạch - đẹp, vững chắc nơi biên giới. Hình ảnh doanh trại khang trang hôm nay chính là minh chứng sống động cho tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết của Trung đoàn 1, góp phần tô thắm truyền thống “Ba lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” của Sư đoàn 330.

DUY SỰ