Thứ Tư, 01/02/2017 00:41

Chùm thơ xuân 5

Lợn béo đợi tháng Chạp/ Thành thịt treo khói xông/ Cày cuốc chờ ngày tết/ Nghỉ ngơi khoe giấy hồng/ Mẹ gói bánh chưng đen Bếp kiềng thè lưỡi đỏ/ Gió thắp lửa đào nhen/ Én rắc mưa đẫm cỏ
HOÀNG ANH TUẤN
Tết Tày
 
Lợn béo đợi tháng Chạp
Thành thịt treo khói xông
Cày cuốc chờ ngày tết
Nghỉ ngơi khoe giấy hồng
 
Mẹ gói bánh chưng đen
Bếp kiềng thè lưỡi đỏ
Gió thắp lửa đào nhen
Én rắc mưa đẫm cỏ
 
Chị quét bằng chổi nhỏ
Góc sàn nhện giăng tơ
Anh ra vườn chặt mía
Dựng đôi bên bàn thờ
 
Hương trầm tỏa cõi mơ
Mời tổ tiên ăn tết
Bố khấn vài câu thơ
Tiễn năm dài vừa hết
 
Đàn sẻ ùa xông đất
Bà mừng tuổi mấy hào
Cây nêu cong cần rượu
Say mặt trời trên cao
 
Trâu hai vụ vất vả
Nhai bánh chưng cùng người
Cây bốn mùa sai quả
Mặc áo màu vôi tươi
 
Hội xuân mở đầu bản
Đánh yến với ném còn
Trai mắt như sao sáng
Liếc gái vòng eo thon
 
Những đêm then đêm lượn
Dùng dằng cạn Giêng Hai
Mạ xuống đồng bén rễ
Ếch bờ ao học bài
 
Vạch dấu than lên cột
Ta thêm một tết Tày
Sương trắng trôi ngang cửa
Ngoài thềm hoa mận bay...


tet tay

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH

Tắm
 
Bơi bơi trong giọt giọt
Mỗi lần một bắt đầu
Người… đất trời… hoa lá 
Thân nhiệt đang bằng nhau
 
Nắng ở đâu rọi tới
Cầu vồng trên thịt da
Gió nơi nào chảy xuống
Nối người vào bao la
 
Vượt xa cách đi anh
Em làm mưa chờ đợi
Vòng tay ôm như tranh
Cho phút giờ luôn mới
 
Đừng khăn lau ánh sáng
Lưu giữ lệ trời bày
Lỡ một ngày nào đó
Không thấy còn mưa bay.


hoa dao
 
PHÙNG KHẮC VIỆT HÙNG

Bắt tay
 
       Bắt tay chặt nữa đi anh
Để ta nhớ những ngọn ngành xa xưa
       Đã cùng ấm nắng ban trưa
Đã cùng lạnh ngắt giọt mưa cuối trời
 
       Bắt tay ư? Chặt vừa thôi
Những năm trên ấy, gặp tôi bao giờ
       Mấy ai thấu hiểu lòng thơ
Mấy ai quên cái hững hờ, hả ông
 
       Chỉ là hạt cát trên sông
Chỉ là hạt bụi nhỏ trong thiên hà
       Đời người như áng mây qua
Bắt tay, đan những ngọc ngà trong nhau.


hoa cai vang
 
CHU THU HẰNG

Tình xuân
 
Trong gió lạnh cắt da
Những nụ đào bật lên kiêu hãnh
Mưa phùn giăng mảnh
Mùa xuân non trẻ đang về
 
Cải lên ngồng chín rục ngoài đê
Thoảng trong gió hương vị dưa hành trên mâm cơm tết
Xanh ngắt khoảng trời mùi lúa nếp
Những hạt ngọc trời trắng ngần
Đợi được gói mình trong lá dong xanh
 
Thiếu nữ ngắm mình trong tranh
Thẹn thùng hỏi mùa xuân đang tới
Nhẹ bước thôi đừng vội
Xuân và tôi: Ai già?