Thứ Bảy, 02/10/2021 00:04

Chùm thơ dự thi của tác giả Vũ Toàn

Trong ngôi nhà vắng bước chân người/ Dưới bìa rừng Ka Đay chỉ u u tiếng gió/ Tôi đứng lặng theo hình hài võng nứa/ Theo miên man giấc ngủ, không lời ru...

Những đứa trẻ lớn lên từ võng nứa

Bỗng sững sờ trước đứa trẻ sơ sinh
Đang nằm ngủ một mình trên võng nứa
Cánh võng mỏng manh có yên giấc ngủ
Đứa trẻ thơ ngây như bao trẻ trên đời

Trong ngôi nhà vắng bước chân người
Dưới bìa rừng Ka Đay chỉ u u tiếng gió
Tôi đứng lặng theo hình hài võng nứa
Theo miên man giấc ngủ, không lời ru

Người phụ nữ Mã Liềng không lấy tay đưa
Cho cánh võng đung đưa giấc ngủ
Trưa in bóng, chị ngồi nơi bậc cửa
Với cây đàn trbon(1) nho nhỏ
Hát lên bài hát mộc
Bài hát chỉ một câu chân thật
Nhớ ơn bộ đội biên phòng

Giờ bài hát vẫn bài hát mộc
Có thêm câu nhưng vẫn lời chân thật
Nhớ ơn bộ đội biên phòng
Đã đưa người Mã Liềng rời khỏi hang hốc ẩm ướt trong rừng
Rời khỏi mái lều đơm lá cọ vàng, mặc vỏ cây độp, ăn củ nâu, hút lá tài măng
Nhớ ơn Bộ đội biên phòng


Và võng nứa giờ thay bằng võng bạt
Những đứa trẻ tôi gặp nơi trường học
Cặp sách trên vai, cổ khăn quàng đỏ
Những đứa trẻ tôi gặp nơi hội múa
Nơi xưởng vẽ
Nơi công trường xa lắc bản Rào Tre

Lớp trẻ lớn lên vẫn lấy tên của Bác Hồ làm họ
Những Hồ Xuân, Hồ Ngọc, Hồ Sen…
Lớp trẻ lớn lên từ thô sơ võng nứa
Đang bước ra đời, trong trẻo những niềm riêng.

---------
1. Đàn trbon (làm bằng ống nứa khô) là nhạc cụ duy nhất của người Mã Liềng
hiện tại.


Giấc mơ kì lạ

Ngày mở ra rừng núi trập trùng
Đêm khép lại trong mắt người lính trẻ
Đêm thức dậy giấc mơ kì lạ

Trong giấc mơ tôi thấy bóng người
Đứng cuối võng lay chân tôi mãi
Mai mốt đưa bác về quê với
Mấy chục năm rồi bác chưa được về quê

Có đêm tỉnh dậy ngỡ còn mơ
Người giục tôi quay về nơi vấp dây rừng suýt ngã
Dưới dây rừng là tầng tầng đất đỏ
Bác nằm đây từ thuở đất còn hoang

Có giấc mơ là nỗi bàng hoàng
Mũ đang đội trên đầu bỗng nhiên rơi xuống đất
Chúng tôi đến thắp hương, khói bay nhòa mắt
Mộ các bác chìm ngang dọc nghĩa trang

Có giấc mơ trong lán dựng giữa rừng
Có giấc mơ dưới trăng mờ võng ướt
Lính quy tập ngày đi đêm chợt thức
Chợt giấc mơ bóng người lính hiện về

Những giấc mơ xuyên suốt mùa khô
(Theo giấc mơ nhiều khi tìm thấy mộ)
Niềm đau đáu tâm can hay hồn thiêng mách hộ
Hoá chập chờn thăm thẳm rừng trai.