Thứ Bảy, 14/05/2022 00:53

Chùm thơ dự thi của tác giả Võ Văn Luyến

Những chú cá chép trên sông Thạch Hãn/ không vượt vũ môn/ không nỡ hóa rồng/ thương những người mẹ mỗi chiều về ngồi ngóng bên bậc cửa...

Cá chép trên sông Thạch Hãn

Những chú cá chép trên sông Thạch Hãn
không vượt vũ môn
không nỡ hóa rồng
thương những người mẹ mỗi chiều về ngồi ngóng bên bậc cửa
những người cha tinh mơ đã dắt trâu ra đồng
họ một đời lao lực
mong ngày con trở về

Những đứa con mặt còn búng sữa
hồn nhiên tinh nghịch
gác lại bút nghiên
những cây bút vẫn đợi ngày nghiêng nghiêng trên trang giấy
vẽ lại ước mơ
đất nước cần người cầm súng

Lửa đạn réo đằng trong bom vang đằng ngoài
mồ hôi chưa kịp ráo
mồ hôi hòa máu
hòa dòng sông đỏ rựng chân trời

Tôi đứa trẻ lớn lên
một nửa thời bình nửa kia thời chiến
thấy các anh trước giờ vào trận đánh
ngồi lau súng hát tình ca
bài tình ca xa xôi bên nước Nga
nghe như gió reo chim hót
mới hay trái tim không có chỗ cho hèn nhát
trái tim quầng lửa đốt cháy quân thù

Những chú cá chép trên sông Thạch Hãn
sống đời phóng sinh
dân chài lưới xem như bầu bạn
như cuộc đời những người lính chưa về.

Đá Đứng, Đá Nổi(1)

Chẳng xa xôi huyền thoại như ngày xưa cha kể
Đá Đứng đây rồi
Đá Nổi kia

Nơi nguồn sông những năm chiến tranh đói quay đói quắt
dưới tầm tã đạn bom
trai thời loạn
đứa đi lính
đứa lên rừng
đứa lo phát rẫy cuốc nương
lòng mẹ lửa đốt
nghe tiếng súng thót mình không ngủ được
phận người bạc phếch mưa nắng
chỉ còn thao thiết trái tim

Mấy ai tin
ở đây nghìn năm Đá Đứng, Đá Nổi
mấy ai thấy gương mặt người gan góc
họ thầm lặng như cây
họ khiêm nhường như nước
họ thật thà như đất
họ đông đúc mà không phải ai cũng nhìn rõ được
chiến tranh đi xa
đá vẫn ở
họ vẫn ở
giữa bao dung trời đất không lời.

-------
1. Tên thác đầu nguồn sông Thạch Hãn, gắn với chiến khu cách mạng Ba Lòng, Quảng Trị.