Thứ Sáu, 10/09/2021 08:37

Chùm thơ dự thi của tác giả Phạm Vân Anh

Viết cho con trong những ngày thao thức mẹ/ Khi cơ thể căng theo gót chân con chòi đạp đêm đêm/ Mẹ thấy mình vĩ đại như trái đất/ Đằm thắm ủ trong lòng điều huyền nhiệm...

Nói với con

Viết cho con trong những ngày thao thức mẹ
Khi cơ thể căng theo gót chân con chòi đạp đêm đêm
Mẹ thấy mình vĩ đại như trái đất
Đằm thắm ủ trong lòng điều huyền nhiệm
Là con…

Muốn nói với con bao điều về quê hương
Mảnh đất Sơn Nam Thượng nghìn năm
Còn vọng vang tiếng chày lúa Thậm Thình,
Dẻo thơm, hiếu thuận bánh Trời, bánh Đất
Tay gái tay trai dựng nỏ, chuốt tên
Hồn chim lạc hoan ca nhịp trống đồng sau cơn binh lửa

Tuổi thơ cha con tắm những mùa phù sa ăm ắp
Gió đồng dệt ban mai trên ruộng sắn cằn
Những mẻ cọ om, những thưng trám muối
Đỡ lòng người lúc tháng giá, ngày dông

Ơi con gái
Mặt trời xinh của mẹ
Loài chim ngủ thì thào mách lẻo điều kì diệu
Về bé con sinh ra giữa bầu trời sao
Nương tinh cha, huyết mẹ mà đến với cuộc đời này

Bình yên con nhé
Mẹ sẵn tay nâng dẫu có gặp cành mềm
Nương bóng quê hương rồi con khôn lớn.

Khúc tưởng

Mùa thu đã thắm lá vàng
Phố vắng hoang mùi cũ
Dậu mà lòng ơi lòng lẻ bạn
Dậu mà hờn ơi hờn mình thôi…

Cau sáu bổ ba cau sáu bổ mười
Loan phượng sầu ai trầu không buồn thắm
Loan phượng luỵ ai dao sắc ngại đưa

Sông Ngân đổi lớp tương giao
Gập ghềnh cầu Ô bắc
Độc huyền cầm thảng thốt
Cung thương gió thảm
Cung vũ mưa sầu
Thắp đèn tìm nhau
Xe duyên lận đận

Thấp thỏm tin yêu trọn mùa sen thắm
Ngàn vạn sợi yêu chờ nơi khung cửi
Người về dệt cuộc đời mình vào cuộc đời em.