Thứ Hai, 18/10/2021 00:22

Chùm thơ dự thi của tác giả Hoàng Thụy Anh

Những con chữ tung mình trên biển giấy vẽ lại/ màu trắng Đông phương/ huyền tích không thuộc về hiện thực/ hết chu kì ánh sáng sẽ bóng tối...

Bản chất
 
Mười ngón tay nẩy lộc
mười nhánh nước
sóng sánh du ca
giọt rượu bất tận
 
Chiều bung áo
khẽ khàng tiếng rơi
cúc nắng đốm lửa vàng
tụng ca cuối cùng của hoàng hôn
 
Người nối người đi vào đêm
hạt giống nằm đợi
tiếng dế ru gầy
thời gian se thắt từng sợi
 
Tinh chất trái tim
từng mạch máu thơm dịu.
 
Bài học
 
Những con chữ học thiền
buộc vào vòng tròn lửng lơ hai nhánh sinh tử
bài học đầu tiên
 
Những con chữ tung mình trên biển giấy vẽ lại
màu trắng Đông phương
huyền tích không thuộc về hiện thực
hết chu kì ánh sáng sẽ bóng tối
 
Tự luyến trỗi dậy
như bản ngã sau cơn sinh nở
mặc khải nước mắt giao ước
 
Ánh sáng không sắc
những con chữ nhẹm quá nhiều gương mặt
bội phần không và có thật và giả
 
Đi ra từ lời ầu ơ của bà
giấc mơ tràn qua
những con chữ mềm hơn bóng tối.