Thứ Bảy, 27/06/2020 09:22

Chùm thơ của tác giả Vi Thùy Linh

Không xin được thì vay/ Nhưng vay ai, ở đâu, kể cả mượn tạm hay thế chấp?/ Thời gian tốc lịch héo người/ Thiếu thì giờ, ngủ ít, mơ nhiều
VI THUỲ LINH
Li cocktail chiêm bao
 
 
Không xin được thì vay
Nhưng vay ai, ở đâu, kể cả mượn tạm hay thế chấp?
Thời gian tốc lịch héo người
 
Thiếu thì giờ, ngủ ít, mơ nhiều
Ngại cảm giác mỗi lần tỉnh dậy
Những mộng mị phân giải tiềm thức, pha trộn quá khứ hay
báo trước tương lai
Vô số mảnh ghép ảo giác chồng chéo: đứt quãng - liên tiếp,
mạch lạc - phi lí, rồi tuần tự - đột ngột, chậm rãi và chớp nhoáng,
gặp gỡ và chia xa...
Cứ lặp mãi những chuyến tìm, thảng thốt
 
Thời số hoá, dữ liệu thông tin đưa lên những đám mây
Mọi mật mã, mật khẩu đều có thể bị vô hiệu trong nháy mắt
Trao đổi văn bản gửi qua thư điện tử, tiện - nhanh thần tốc
Người ta vội thành quán tính đến mức quên khả năng thư thả
nhâm nhi một tách trà
Thì mấy ai để tâm lưu nhớ các giấc mơ khi thức giấc
 
Ngủ ít lại hay mơ
Viết thư tay như lên thực đơn ngóng đợi
Dành cho cả thế gian đang chịu nạn Covid
Li cocktail chiêm bao vô đáy này
Đang pha xuân 2020 thành mùa nhuận
Pha tháng Tư thành sáu mươi đêm an lành không có Ngày nói dối.
Trở thành
 
- Con muốn là công chúa!
- Con đang là công chúa đấy, con yêu!
- Con muốn là nàng tiên, là cô gái phép thuật như trong phim hoạt hình
yêu thích.
- Hãy trở thành những ai con muốn!
Bầy thiên thần đẹp đẽ nâng đỡ con
Họ ở trong con, thiên thần của mẹ
 
Đang nuôi tóc dài, con thích thế
Thật may mắn khi nhiều điều mẹ muốn trùng ý con
Con hiểu được, hay con sống cho mẹ giấc mơ xanh?
Con gái ơi, đừng lớn nhanh, đừng vội làm người lớn
Mỗi ngày mẹ đều rửa chân tay các con âu yếm
Lòng tay, chân hồng, từng ngón mềm nhỏ bé
Bàn tay mẹ lắm chai
Gót chân ngày càng dày
Cũng không thành lớp biểu bì áo giáp che chắn con suốt đời, khi thế giới
ngày một phức tạp hơn
 
Vào thời trái đất biến đổi khí hậu
Hãy sống can đảm lên con
Hãy trở thành người thông thái, để sống với ước mơ của cuộc đời mình
Kể cả khi là một cuộc đời bình thường nhưng yêu thương vẫn luôn đầy ắp.