Thứ Hai, 27/01/2020 12:05

Thơ của tác giả Nguyễn Hữu Quý: "Mưa Trường Sa đón khách"

Lính cười, sáu tháng hong khô/ có khách, mưa đến bất ngờ trưa nay/ phải chăng trời biển đặt bày/ một mâm cỗ nước giữa ngày Trường Sa

NGUYỄN HỮU QUÝ
Mưa Trường Sa đón khách

Lính cười, sáu tháng hong khô
có khách, mưa đến bất ngờ trưa nay
phải chăng trời biển đặt bày
một mâm cỗ nước giữa ngày Trường Sa

Mưa gần gọi lại mưa xa
mưa cao, mưa thấp... mưa ta, mưa mình
mưa chấp chới, mưa lung linh
mưa như là để tỏ tình ai chăng?

Đầy trời, đầy đảo mưa giăng
trái mùa vẫn cứ trẻ măng ào ào
giơ tay hứng giọt nước vào
ta nghe thấm thía rì rào tiếng cây

Mưa rơi nhắc nhớ những ngày
lính đầu trọc lóc, thân gầy cháy đen
nóng lòng ngồi đợi mưa lên
đảo không cây, gió rát miền hoang vu

Bây giờ mưa đẹp như mơ
bao nhiêu lóng lánh trú nhờ tán cây
nhìn mưa lòng chợt say say
ngỡ như đang được nắm tay người tình.