Thứ Bảy, 27/08/2016 00:13

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Chí Bền

Ngọn lửa vĩnh cửu/ Cháy hừng hực trong nắng ban mai tưởng nhớ những con người quả cảm hi sinh vì đất nước/ Nền trời xanh phía xa hiển hiện ba tháp tròn nhà thờ/ Ngọn lửa để người đời tưởng niệm/ Nhà thờ cứu rỗi linh hồn
Làng tôi
 
Có con đường cỏ mọc
Chi chít vết bàn chân
Đêm đồng sương luễnh loãng
Tiếng gà khuya xa gần
 
Có lũy tre ngắt xanh
Giấu những hầm bí mật
Pháo bắn như giáo chặt
Măng tre chen mọc lên
 
Có đường làng lát gạch
Trai gái làng nộp cheo
Những mái nhà xanh rêu
Sân nhà đầy trăng sáng
 
Có dãy ao trầm lặng
Náo nức khi hè về
Những tóc khét đỏ hoe
Ì ùm trưa ngụp lặn
 
Có cánh đồng ngập úng
Loi thoi lúa trổ đòng
Thương quá người em gái
Bóng chìm nước mênh mông
 
Có những người trai ấy
Mấy mươi năm… nay về
Hài cốt phủ lá cờ
Tóc mẹ thành mây trắng
 
Có mảnh trăng lá lúa
Đêm hò hẹn cùng em
Mắt em hay vệt ướt
Nhoà cả ánh trăng đêm.

 1415275749 cuc cam 13

Trước ngọn lửa và tháp chuông nhà thờ
 
Ngọn lửa vĩnh cửu
Cháy hừng hực trong nắng ban mai tưởng nhớ những 
                        con người quả cảm hi sinh vì đất nước
Nền trời xanh phía xa hiển hiện ba tháp tròn nhà thờ
 
Ngọn lửa để người đời tưởng niệm
Nhà thờ cứu rỗi linh hồn
Những người con ra đi hòa vào đất đai cây cỏ
Họ có cần không sự tưởng nhớ của người đời?
Họ có cần không sự cứu rỗi của linh mục?
Không biết nữa…
 
Tôi đứng cúi đầu trước ngọn lửa
Lặng im trước cửa nhà thờ
Có một tiếng thì thầm như trong mơ
Sông Volga êm êm chảy
Mang tất cả về cõi xa xăm
Cỏ trong vườn vẫn xanh
Hoa vẫn đầy sắc đỏ
 
Người đã không còn trên thế giới hôm nay
Có cần không ngọn lửa?
Có cần không nhà thờ?
Tôi cũng không biết nữa
Chỉ thấy
Người hiển hiện quanh đây
Với đất đai, cây cỏ
Với dòng Volga
Của nước Nga
Mãi mãi…