Thứ Sáu, 10/04/2020 10:19

Chùm thơ của tác giả Lê Văn Hiếu

Chỉ là giọt nước nhỏ/ gõ vào lòng đêm khuya/ Cớ chi mà tôi nhớ/ dáng ai đó hiện về

LÊ VĂN HIẾU
Giọt nước giữa khuya

Chỉ là giọt nước nhỏ
gõ vào lòng đêm khuya

Cớ chi mà tôi nhớ
dáng ai đó hiện về

Tóc ai đó đã ướt
môi ai đó đẫm mưa

Mắt ai đó đã nước
nhúng tôi vào cơn mê

Chỉ là giọt nước nhỏ
tôi thấy tôi đầm đìa ...

Duỗi thẳng chân mà ngủ

Duỗi chân thẳng mà ngủ
một giấc ngủ dài

Duỗi chân thẳng mà chiêm bao
một chiêm bao không màu

Từ đây khép lại mọi phiền muộn
từ đây mở cửa đi về đất

Duyên thì mọc vài cụm cỏ
đợi bước chân ai đó về

Duyên thì hóa thành viên cuội nhỏ
cho ai đó buồn mân mê

Duỗi chân thẳng mà ngủ
Cõi lặng thinh ta về.