Thứ Bảy, 26/10/2019 09:08

Chùm thơ của tác giả Lê Nguyễn Yên Phong

Bắt đầu, những ngả đường/ êm đềm, khát bỏng/ cách trở, chia lìa/ chong chóng quay là gió

LÊ NGUYỄN YÊN PHONG
Chong chóng quay là gió


Bắt đầu, những ngả đường
êm đềm, khát bỏng
cách trở, chia lìa
chong chóng quay là gió

Bắt đầu lối rẽ
ra đi
chong chóng quay là gió

Bắt đầu từ bao giờ
con tim không ngủ
xe đạp quay vòng lam lũ tảo tần
hoa ổi cồn lên chân trời hoài niệm

Con đường gọi tên
chong chóng quay, nhung nhớ êm đềm.

Giấc mơ về con đường tắt


Trâu rừng đi chừng bao năm thành trâu nhà
cổ đeo chuông
mang ách ruộng nương
hằn đường sống trâu, về bản

Cặp sừng không chịu thuần chủng
vượt đỉnh mù sương
nhọn hoắt

Giấc mơ chọn đường tắt
hoang tưởng
đàn trâu rừng tràn về
bật dậy tượng nhà mồ
nét vẽ thô sơ, tổ tiên định hình gương mặt

Đâu đó những tiếng rống gọi
cột nhà sàn
tuột dây
đồng loạt tiếng chuông rung trả lời

Sương ngưng giọt nước mắt hạnh phúc
giấc mơ chọn đường tắt
đỉnh núi sừng trâu
tiếng rống gọi nhau là lúc bắt đầu.