Thứ Tư, 11/11/2020 10:46

Chùm thơ của tác giả Đỗ Thượng Thế

Con đường sau nhiều đêm gió rụng/ một lần đợi chân mùa/ nuốt tiếng mưa câm/ Một lần lá non trở sáng/ ngọn triều thức bên kia ngày/ vầng mây dậy thì bến sớm...

Hơi mưa
 
Con đường sau nhiều đêm gió rụng
một lần đợi chân mùa
nuốt tiếng mưa câm
 
Một lần lá non trở sáng
ngọn triều thức bên kia ngày
vầng mây dậy thì bến sớm
 
Sau nhiều chiêm bao
cỏ ngây ngô rực biếc
những đóa khát khao tươi thể ban đầu
 
Ai về ru nước mắt
áp tay má ngoan hiền
chìm sâu như sóng lặng
 
Thềm hiên nhà
ngâm nắng hoa vạn thọ
đẫm thắm hơi mưa mười sáu.
 
 
Đừng tìm nguyên tác của tôi
Nếu khó khăn bạn cứ nhận một phần
Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác
 
Đừng tìm nguyên tác của tôi
bạn ơi
cứ đặt bước
cứ tự nhiên yên bình
đừng rụt rè hay nghi ngại
đừng một điều gì băn khoăn
 
Đừng tìm nguyên tác của tôi
bạn ơi
bạn và tôi còn phải ngụp lặn bao giông tố trên đời
ngày và đêm trùng trùng khoảng cách
phải tự khoanh vùng rồi giam mình hơn mọi kiểu cách li
phải tự dập nỗi cô đơn lụy phiền và ấm ức
đã tàn phá tháng ngày tàn phá những chân mây
chúng sấp mặt lạnh lùng
mặc nhiên hủy hoại bản tình ca không ngừng
hơn vạn lần vi rút
 
Cứ đặt bước
tạm khép ánh nhìn đượm buồn hoài hi vọng
tạm hạ đôi cánh bụi bờ dặm dài mưa nắng
tạm lắng con sóng trong ngực sôi trào
chiếc bóng di hoang mây trời...
từ số phận cuộc đời đã phóng tác
 
Đừng tìm nguyên tác của tôi
bạn ơi
cứ đặt bước
tạm quên câu chuyện cầu vồng và cánh diều lạc hút phía sau
chuyện áo cơm chuyện bóng hồng còn suy hô hấp
những êm ấm an lành còn ôm máy thở
những môi nở dẫu thực lòng lắm lúc cũng hôn mê…
 
Nhiệt độ cơn sốt cao của nước mắt
của rất nhiều thứ không thể thành lời
và tất thảy
chúng ta không mong muốn
 
Đừng tìm nguyên tác của tôi
bạn ơi chỉ là
cỏ cây rơm rạ bùn phèn đất đá
là thác ghềnh là bể khơi
là gừng cay muối mặn
là ngọt bùi chát đắng
là rách lành là bí bầu
là ruột gan là máu mủ
 
Là ngọn lửa lời ru
tự bao đời đã dạt về trái tim biết hát…