Chùm thơ của tác giả Đỗ Thu Thoan
Em nằm như Quỳnh thong dong trước gió/ cánh trắng mỏng khép hờ/ đêm u tịch mang mang/ Quỳnh - nhẹ nhàng/ Giao - xanh biếc/ em e thẹn thiếu nữ đôi mươi thanh khiết
Quỳnh - Giao
Em nằm như Quỳnh thong dong trước gió
cánh trắng mỏng khép hờ
đêm u tịch mang mang
Quỳnh - nhẹ nhàng
Giao - xanh biếc
em e thẹn thiếu nữ đôi mươi thanh khiết
anh thủy chung dữ dội xôn xao
quấn quýt một nhà
Quỳnh nở rồi
trắng tròn màu ánh trăng xa
vẻ đẹp dành cho tâm hồn người biết chờ biết đợi
Quỳnh nở rồi
cuối bãi đầu gềnh đêm lãng quên nổi cơn cuồng phong
thịnh nộ
ai thức ngóng ai chân trời góc bể
nương dâu biệt thẳm đâu bóng người
Giao lặng lẽ âm thầm góc tâm hồn tri kỉ
Quỳnh thả hương vào anh
một màu trăng xanh biếc
anh thả hồn khao khát
uống cạn hương Quỳnh đêm
hương Quỳnh
từ đấy hóa hồn anh.
Cúc họa mi
Em kể anh nghe loài hoa em thích
cúc họa mi
loài hoa không biết hót như cái tên vốn có từ trước - họa mi
hương sắc không nổi bật như hồng đỏ hay lan tím, cúc họa mi
vẫn giản đơn yếu đuối
em thích so sánh mình như loài cúc họa mi trắng
đơn giản trụi trần như con người em vậy
Còn anh
em biết anh chẳng yêu loài họa mi cánh trắng
bởi suốt đời chỉ làm nền cho loài hoa khác đẹp hơn
anh tặng em đóa hoa hồng đỏ thắm
nhưng anh đâu biết gai hồng khiến xác thịt em đau?
rồi mải miết, anh chạy theo những loài hoa sặc sỡ
bỏ lại cúc họa mi cánh trắng mỏng mềm
Ai đó đã đến và tặng em những đóa hồng handmade
chẳng có gai, cũng chẳng khiến em đau đớn
cúc họa mi trắng lòa nhòa trong kí ức
bỗng ùa về qua những gánh hàng rong
em giật mình thương loài hoa trắng
anh giờ này có tìm mùa cúc họa mi?