Chùm thơ của tác giả Đặng Cương Lăng
Là biển rộng, anh ngỡ đã chạm vào/ Là trời cao, em ngỡ từng với tới/ Ơi màu máu là màu cờ đỏ chói/ Tổ quốc sinh ra ta từ đất và nước/ Ta lớn lên cũng từ đất và nước/ Và ngã xuống lại trở về đất - nước
Nhòa
Núi chồng núi
mây chồng mây
bốn bề non nước giãi bày trời xuân
Ba Vàng thôi thúc bước chân
núi nghiêng nghiêng núi
xa
gần
lạ
quen
Ngỡ đưa tay
đụng cửa thiền
tiếng chuông lay động
nỗi niềm còn vương
Vui như khói
buồn như sương
nhòa trong trời đất
con đường
và tôi…

Mặt đất
Là những cánh rừng xanh ngút
là những ngọn núi cao điệp trùng
là những dòng sông hết mình cuộn chảy…
Là nơi anh gặp em
nơi gom nắng, gom mưa
gom nụ cười và nước mắt
Là nơi luôn mong mỏi bình yên
sao giông tố vẫn thường rình rập?
Lồi lên, lõm xuống như cuộc đời
mặt đất như cái túi khổng lồ
chứa đựng bao phận người trong đó.